1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Hơn 10m đường, 3 đám tang học sinh đuối nước

(Dân trí) - Chiều ngày 31/5, tại làng Sik (xã Ia Nhin, Chư Păh, Gia Lai) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm của 3 học sinh. Khắp ngôi làng nghèo, không khí tang thương bao trùm trong ngày Tết thiếu nhi...

Sáng 1/6, UBND xã Ia Nhin xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ đuối nước khiến 3 học sinh thiệt mạng. Các nạn nhân gồm Nguyễn Đức Công (SN 2003), Hồ Sỹ Hoàng (SN 2003) - cùng là học sinh lớp 6 trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Nhin; và Phan Thế Biên (SN 2005, học sinh lớp 5 trường Lê Văn Tám, xã Ia Nhin).

Tết thiếu nhi buồn ở ngôi làng nghèo

Đêm 31/5, hầu như cả thôn Ia Sik không ngủ, mỗi người một tay sang giúp làm đám tang cho 3 học sinh xấu số bị đuối nước tử vong. Ba gia đình nằm gần nhau cùng tổ chức ma chay khiến không khí vô cùng tang thương, ảm đạm.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 31/5, khi gia đình vắng nhà, 3 cháu Công, Hoàng, Biên được nghỉ hè nên cùng rủ nhau đi tắm suối tại cầu Làng Bàng (thuộc xã Ia Nhin, cách nhà khoảng 1km).

Đến 17h cùng ngày, một người dân đi làm rẫy về ngang qua suối thì nghe tiếng kêu cứu, khi chạy tới thì phát hiện có quần áo, dép của trẻ nhỏ ở trên bờ nên hô thêm người ứng cứu. Tuy nhiên, cả 3 cháu đã tử vong sau khi được vớt lên bờ.

Được biết, nơi xảy ra tai nạn là con suối cạn và nước đục, bẩn nên ít người tắm; nơi đây cũng ít người qua lại.

Hơn 10m đường, 3 đám tang học sinh đuối nước - 1

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt để cùng gia đình làm ma chay cho các nạn nhân. Chính quyền xã Ia Nhin đã hỗ trợ mỗi gia đình có con bị đuối nước 1 triệu đồng.

Ba gia đình chung nỗi đau mất con

Sáng 1/6, đúng ngày Tết thiếu nhi, con ngõ nhỏ thôn Ia Sik lại bao trùm một không khí tang thương. Trong đoạn ngõ chưa đầy 10m là 3 đám tang của 3 gia đình nằm sát nhau, con đường chật kín người tới thăm hỏi, chia buồn.

Anh Nguyễn Đức Hưởng (SN 1971) đang lo liệu tang lễ cho con trai đầu là cháu Nguyễn Đức Công (SN 2003) nghẹn ngào nói: “Nuôi con không mong con báo đáp, chỉ mong các con lớn khôn khỏe mạnh là niềm hạnh phúc của gia đình. Vậy mà con lại ra đi quá sớm”.

Đối diện là nhà anh Phan Thanh Châu (SN 1973) cũng đang làm tang lễ cho con trai thứ là Phan Văn Biên. Chị Lê Thị Dung (SN 1974, mẹ của cháu Biên) cứ ngất lên ngất xuống suốt từ lúc nhận hung tin về con.

Chị Dung nói trong nước mắt: “Con ơi, sao con bỏ mẹ mà đi vậy! Con hứa là nghỉ hè sẽ giúp mẹ mà sao con lại đi nhanh vậy! Tết thiếu nhi đã bảo mẹ ở nhà dẫn con đi nhận kẹo rồi mà...”.

Cách chừng 10m là gia đình anh Hồ Sỹ Hùng (SN 1968) đang đọc kinh cầu nguyện cho cháu Hồ Sỹ Hoàng được siêu thoát.

Cả ba gia đình cùng chung nỗi đau mất con đều có hoàn cảnh khó khăn. Vào dịp hè, các cháu thiếu sân chơi, cha mẹ bận đi rẫy nên các cháu thường ở nhà tự trông nhau, không có người lớn quản lý.

Trước đó vào tháng 1/2016, trên địa bàn thị trấn Ialy (xã Ialy, Chư Pãh, Gia Lai) cũng xảy vụ đuối nước khiến 2 học sinh lớp 4 và lớp 3 tử nạn.

Phạm Hoàng- Tuệ Mẫn