Hà Nội:

Hơn 1.000 hộ dân vẫn bị cô lập vì nước lũ

(Dân trí) - 16 ngày sau trận “đại hồng thủy” tuy nước đã rút nhiều nhưng hơn 1.000 hộ dân xóm Tơi (xã Văn Khê, huyện Mê Linh) vẫn sống trong cảnh ngập lụt, hôi thối và bệnh dịch. Hàng trăm học sinh phải “khắc phục” khó khăn để đến trường.

16 ngày sống trong… “cô lập”

Sáng ngày 18/11, con đường liên thôn nối từ đê Văn Khê đến xóm Tơi nhiều đoạn vẫn còn ngập sâu trong nước, có đoạn vẫn còn ngập sâu hơn 40 cm.

Một số đoạn “thoát ngập” thì đã bị nát, lở và nhiều ổ gà đi lại rất khó khăn. Các phương tiện như xe mày và ô tô vẫn chưa thể đi vào xóm. Thỉnh thoảng xuất hiện những chiếc “xe đạp lội nước” của các bác đi chợ mua thực phẩm chật vật phi qua còn giao thông ở đây chủ yếu vẫn là những chiếc thuyền.

Vừa thoát được qua đoạn đường ngập chưa kịp rửa chân tay, bác Nguyễn Thị Tuyết Huệ (xóm Tơi, xã Văn Khê) than thở: “Xóm tôi ngập hơn 16 ngày nay, giao thông đi bị cắt đứt, không biết thế giới bên ngoài thế nào?”.

Tại xóm Tơi, nước bắt đầu rút được 2 ngày nay tuy nhiên nước rút rất chậm. Các ngõ ngách trong xóm nhiều đoạn vẫn còn ngập nặng sâu khoảng 40 cm. Ở nhiều ngõ trong xóm phân trâu, bò, vịt và phân người ngập ngụa, trôi nổi tứ tung. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc không ai dám đi qua.

Hơn 1.000 hộ dân vẫn bị cô lập vì nước lũ - 1
  

Đến trường khi đường còn ngập sẽ là rất nguy hiểm đối
với các em học sinh xóm Tơi.

Bác trưởng xóm Nguyễn Văn Có cho biết: “Chất thải của các hộ nuôi trâu, bò, vịt, lợn xả thẳng ra cống nên khi nước rút trên đường toàn phân. Do tập quán chăn nuôi như vậy nên rất khó giải quyết. Biết là ô nhiễm nhưng vẫn phải sống chung”.

Vấn đề thiết thân nhất của hơn 1.000 hộ dân xóm Tơi là nước sạch để dùng. 16 ngày ngập lụt khiến hàng chục giếng khơi của các hộ dân bị ngập và thấm nước mưa nên đục ngầu không thể nấu ăn. Những bệnh dịch như tiêu chảy, đau mắt và ghẻ lở đã xuất hiện.

Được biết trạm y tế xã đã xuống khám, cấp thuốc khử trùng Cloramin-B và phát thuốc ngừa đi ngoài cho những hộ dân ở xóm Tơi.

Trò bị cắt buổi

Người dân xóm Tơi không những lo lắng về sinh hoạt hằng ngày, họ còn có một mối lo khác là đưa con đi học trong những ngày xóm bị ngập lụt.

Do con đường từ nhà tới trường vẫn còn ngập sâu và quanh xóm lại có nhiều ao, hồ cộng thêm các em còn quá nhỏ - mới chỉ học lớp 4, lớp 5 - nên nhiều gia đình phải đưa con đi học bằng đò hoặc gửi con ở nhà người thân gần trường.

Vừa kịp đưa con đến trường, anh Nguyễn Văn Thân thở dốc: “Việc học hành của các cháu vất vả quá. Từ hôm bắt đầu đi học lại (10/11) đến nay, ngày nào tôi cũng phải sáng đưa chiều đón. Rất nguy hiểm khi để cháu tự đi khi bốn bề mênh mông nước thế này!”.

Hơn 1.000 hộ dân vẫn bị cô lập vì nước lũ - 2
  

Thầy giáo Trương Văn Tường qua đò để đến với các
em học sinh xóm Tơi.

Dù gặp muôn vàn khó khăn về đường xá đi lại nhưng thầy và trò trường tiểu học Văn Khê C vẫn khắc phục để theo kịp chương trình của nhà trường đề ra. Hiện tại, trường Tiểu học Văn Khê C có hai lớp 4 và lớp 5 phải học nhờ ở bên Tân Châu (xã Chu Phan, huyện Mê Linh).

Do học nhờ nên các em chỉ có thể học nửa buổi chiều thay vì cả buổi như qui định và không vì thế mà thầy cô giáo để các trò của mình chịu thiệt.

Thầy giáo Trương Văn Tường, chủ nhiệm lớp 4A cho biết: “Tôi và cô Phương (dạy lớp 5A) từ khi bắt đầu đi dạy trở lại ngày nào cũng xách dép hai lần qua đò đến dạy các em. Dù chỉ dạy nửa buổi nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo số giờ bằng cách dạy thêm vào ngày thứ 7 để học sinh của mình đỡ bị thiệt thòi so với các bạn khác”.

Quảng Dân