Hối lộ “hiệp sĩ” bằng tang vật trộm cắp

Khi bị bắt, hai thanh niên dùng các “chiến lợi phẩm” trộm được để hối lộ nhưng nhóm “hiệp sĩ” đã cương quyết từ chối và giải chúng về trụ sở công an.

Lúc 13 giờ ngày 15-11, trong lúc tuần tra trên đại lộ Bình Dương, nhóm “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng phát hiện 2 thanh niên đi chung xe máy chở theo 1 màn hình vi tính.
 
Thấy khả nghi, “hiệp sĩ” Thanh Hải lập tức cùng đồng đội đuổi theo, đến khu dân cư Thuận Giao thì chặn được các đối tượng này. Sau khi kiểm tra, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện trong người 1 tên có bịch nữ trang đựng 4 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai, 1 mặt dây chuyền, 2 vòng đeo tay, 1 lắc tay, 2 sợi dây chuyền.
 
Ngoài số tài sản trên, tên này còn giấu trong người dao bấm, kìm cắt, bịch thịt bò dùng để thuốc chó và số tiền hơn 1 triệu đồng cùng 2 tờ giấy cầm cố vàng.
 
Hối lộ “hiệp sĩ” bằng tang vật trộm cắp - 1
Hai thanh niên (giữa) định dùng tang vật trộm cắp để hối lộ "hiệp sĩ"
 
Qua khai thác nhanh, 2 tên này khai vừa đánh bã chó và cạy cửa nhà ông Huỳnh Phước Châu ở ấp An Phú (xã An Sơn, thị xã Thuận An - Bình Dương).
 
Trong lúc dẫn giải 2 thanh niên về trụ sở công an, một tên xin được hối lộ nhóm “hiệp sĩ” bằng tang vật mà chúng vừa trộm được. Tuy nhiên, nhóm “hiệp sĩ” cương quyết từ chối, đồng thời chở thẳng chúng về Công an xã An Sơn.
 
Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên Nguyễn Văn Nguyên (SN 1976, ngụ xã Hưng Định, thị xã Thuận An) và Lê Minh Thanh (SN 1990, ngụ xã Tân Hưng, huyện Bến Cát - Bình Dương).
 
* Trước đó, vào lúc 11 giờ cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội Phạm Tấn Thành, Nguyễn Tấn Giàu, Ngô Nguyễn Minh Khánh và Nguyễn Hồ Thế Lộc cũng bắt được 1 tên trộm xe máy.
 
Theo lời kể của “hiệp sĩ” Thanh Hải, khi nhóm của anh đang tuần tra trên đường Lê Hồng Phong thì phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy không có chìa khóa nhưng chạy khá nhanh.
 
Hối lộ “hiệp sĩ” bằng tang vật trộm cắp - 2
Ngô Mạnh Hùng bị bắt cùng chiếc xe tại ngã tư Hòa Lân (thị xã Thuận An - Bình Dương)
 
Phán đoán chiếc xe trên do trộm cắp mà có, nhóm “hiệp sĩ” lập tức tăng tốc đuổi theo. Khi đến ngã tư Hòa Lân (thị xã Thuận An), “hiệp sĩ” Thanh Hải vọt lên ép được xe tên này và cùng đồng đội lao vào khống chế.
 
Nhờ sự hỗ trợ của Phòng CSGT tỉnh Bình Dương, nhóm “hiệp sĩ” tìm được chủ nhân của chiếc xe là anh Phạm Ngọc Khánh, ngụ khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên.
 
Tại Công an phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tên trộm khai tên Ngô Mạnh Hùng (SN 1982, quê Nghệ An). Khám xét người Hùng, công an thu được 1 cây đoản dùng để phá khóa xe máy.
Theo Y. Thanh
NLĐO