Hối hả đổ ra “đảo ngọc” Phú Quốc ngày cuối năm

(Dân trí) - Sáng sớm nay 31/12, đông đảo người dân và du khách đổ về các bến tàu để ra "đảo ngọc" Phú Quốc đón năm mới.

Từ sáng sớm nay, có mặt tại các bến tàu ở Rạch Giá (TP Rạch Giá, Kiên Giang), theo ghi nhận của PV Dân trí, khách từ các tỉnh thành đã đổ về các bến tàu mua vé ra đảo Phú Quốc. Không chỉ khách trong nước, rất nhiều khách nước ngoài cũng hối hả lên tàu ra "đảo ngọc".

Khách du lịch đổ về bến tàu ra Phú Quốc từ sáng sớm


Khách du lịch đổ về bến tàu ra Phú Quốc từ sáng sớm
Khách du lịch đổ về bến tàu ra Phú Quốc từ sáng sớm

Các tàu lớn chạy ra đảo Phú Quốc như Superdong I-II, Savana hầu như đều kín chỗ. Đa số khách đổ ra Phú Quốc để du lịch mừng năm mới tại hòn đảo lớn nhất Việt Nam này khiến cho không khí ngày cuối năm tại đây hết sức sôi động.

Theo quan sát của PV, rất nhiều xe máy có biển số các tỉnh ĐBSCL, miền Đông Nam Bộ cũng được người dân mang ra Phú Quốc để thuận tiện cho việc đi lại trên đảo. “Dù ở Phú Quốc có cho thuê xe nhưng không được thoải mái cho lắm nên tôi quyết định mang xe máy ra để đi chủ động hơn”, anh Hoàng, ngụ Cần Thơ hồ hởi nói.

Nhiều người mang cả xe máy ra Phú Quốc để đi lại cho thuận tiện
Nhiều người mang cả xe máy ra Phú Quốc để đi lại cho thuận tiện

Chị Minh (một người dân ở TPHCM) cho biết, chị đã nghe nói nhiều về Phú Quốc nhưng chưa có dịp để đi. Năm nay được nghỉ Tết Dương lịch nhiều ngày nên gia đình chị quyết định làm một chuyến ra đảo đón giao thừa, mừng năm mới.

Huỳnh Hải