1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Học viên cảnh sát mất mạng vì nói chuyện điện thoại quá to

(Dân trí) - Bức xúc vì anh Bình nói chuyện điện thoại quá to lúc nửa đêm, một đối tượng đã dùng dao đâm anh Bình, khiến anh tử vong sau đó tại bệnh viện.

Khoảng 1h sáng nay, 1/6, tại trước cửa quán internet của Nguyễn Văn Quân (26 tuổi, ở xóm Gồm, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ.
Học viên cảnh sát mất mạng vì nói chuyện điện thoại quá to - 1
Hiện trường vụ án.

Nạn nhân được xác định là anh Ngụy Văn Bình (33 tuổi, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), hiện đang là học viên lớp B8 Liên thông 26, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Theo điều tra ban đầu, trước khi vụ việc xảy ra, anh Bình đi uống rượu cùng một bạn học là Nguyễn Việt Anh (29 tuổi). Đến khoảng gần 1h sáng ngày 1/6, hai người đến quán internet của Nguyễn Văn Quân để đón 2 bạn gái.

Khi đến quán internet, anh Bình đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại. Theo các nhân chứng, anh Bình nói chuyện rất to khiến một số người ở quán internet đối diện phản ứng.

Hai bên đã xảy ra xô xát. Anh Bình bị một đối tượng dùng dao đâm một nhát vào vùng sườn phải, gục ngay tại chỗ. Thấy vậy, hung thủ liền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, anh Bình được người dân đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Từ Liêm đã có mặt tại hiền trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ một số đối tượng liên quan để lấy lời khai.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên