Nghệ An:

Học sinh lớp 8 đi bắn chim rơi xuống sông mất tích

(Dân trí) - Sau khi người chú bắn con chim rơi xuống sông, người cháu vội lấy cái sào khèo chim, nhưng không may bị rơi xuống sông và mất tích đã hơn 4 ngày nay.

Sau buổi học sáng thứ 7, ngày 21/8 vừa qua em Nguyễn Minh Đ (SN 1996, học sinh lớp 8, trú tại phường Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An) được người chú là anh Nguyễn Văn T cùng phường rủ đi bắn chim.

Cả hai chú cháu rủ nhau lên địa bàn xóm 7, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên để bắn chim. Khoảng 15 giờ, anh T và cháu Đ bắn chim bên cạnh sông Đào, địa bàn xóm 7. Khi anh T phát hiện và bắn trúng, con chim rơi xuống lòng sông Đào.

Cháu Đ vớ được một cái sào ngắn để khèo chim vào. Tuy nhiên, trong lúc khèo chim do bất cẩn, chiếc sào này gãy khiến em Đ chúi đầu xuống sông và chết đuối. Người chú mặc dầu thấy cháu mình bị chết đuối nhưng đành bất lực vì không biết bơi.

Anh T lập tức hô lên và bà con xóm làng chạy ra để cứu giúp nhưng đã quá muộn vì nước sông Đào chảy xiết, trong chốc lát cháu Đ đã mất tích.

Sau đó, chính quyền địa phương gồm công an xã, xóm và lực lượng chức năng huyện Hưng Nguyên cùng người nhà em Đ tiếp tục tìm kiếm. Sau 4 ngày (từ 21-24/8), với nhiều nỗ lực của các ngành liên quan, hiện thi thể em Đ vẫn chưa được tìm thấy.

Đến 7 giờ sáng nay (24/8) công việc tìm kiếm thi thể em Đ vẫn đang được tiếp tục.

Nguyễn Phan Đăng Quang