Vĩnh Long:

Hoang báo mất 10 tỷ vì muốn mọi người nghĩ... mình giàu

(Dân trí) - Chỉ vì muốn mọi người nghĩ nhà mình giàu có nên một người đàn ông ở Vĩnh Long đã hoang báo mất trộm 10 tỷ đồng.


Ông T. hoang báo mất 10 tỷ vì muốn mọi người nghĩ mình giàu có.

Ông T. hoang báo mất 10 tỷ vì muốn mọi người nghĩ mình giàu có.

Sáng 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng đối với ông Dương Thanh T. (48 tuổi, ngụ xã Long Phú, huyện Tam Bình) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước

Theo đó, vào khoảng 10h25’ ngày 11/5, ông T. đã đến Trực ban Hình sự, Công tỉnh Vĩnh Long báo tin, có kẻ gian đột nhập vào nhà mình tại xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình đánh con gái của ông là cháu Dương Thị M.T. (15 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên) ngất xỉu và mở tủ sắt lấy tài sản gồm tiền Việt Nam, đô la Mỹ, trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Công an cho biết: Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định dấu vết, xác minh đối tượng có liên quan, cơ quan Công an xác định không có dấu hiệu của tội phạm, tin báo trên là tin giả.

Làm việc với cơ quan Công an, ông T. thừa nhận, ông hoang báo thông tin trên vì muốn mọi người nghĩ mình giàu, chứ thật sự không có chuyện đó.

Lan Anh