1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Hỏa hoạn trên phố cổ lúc nửa đêm, 1 người bị thương

(Dân trí) - Vụ cháy xảy ra khoảng 23h đêm qua, 24/5. Ngọn lửa bùng phát từ trong nhà số 58 Gia Ngư khóa trái cửa nhanh chóng lan lên tầng 2 và tầng 3, khiến cả khu dân cư được một phen hốt hoảng.

Hỏa hoạn trên phố cổ lúc nửa đêm, 1 người bị thương
Nhiều người tụ tập chứng kiến vụ hoả hoạn.
 
Ngay sau đó, nhiều xe cứu hỏa hú còi inh ỏi tiếp cận hiện trường. Các chiến sỹ Cảnh sát PCCC dùng búa và xà beng phá cánh cửa sắt tầng 1 để nhanh chóng phun nước vào khu vực vốn là cửa hàng kinh doanh quần áo để ngọn lửa không lây lan sang các nhà bên cạnh. Gần chục chiến sỹ CS PCCC tiếp cận tầng cao của khu nhà đối diện phun nước trực tiếp vào khu vực tầng 2 và tầng 3 đang cháy dữ dội.
 
Hỏa hoạn trên phố cổ lúc nửa đêm, 1 người bị thương
Lửa bốc lên ngùn ngụt.
 
Sau khoảng 30 phút, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa ở tầng 1 và tầng 2 thành công, nhanh chóng sơ tán toàn bộ khu dân cư đến nơi an toàn. Lúc này, phía tầng thượng tòa nhà tiếp giáp với rất nhiều khu nhà khác lửa bắt đầu bén sang các nhà xung quanh. Lực lượng cứu hỏa phải dùng cả xe thang và tranh thủ các tầng cao để phun nước xối xả hòng ngăn chặn đám cháy. Trong lúc hỗn loạn, một người dân lao vào cứu một cụ bà kẹt trong đám khói đã ngã từ tầng 2 xuống, phải đưa đi cấp cứu.
 
Hỏa hoạn trên phố cổ lúc nửa đêm, 1 người bị thương
Lực lượng cứu hoả nỗ lực khống chế đám cháy.

Theo nhiều nhân chứng cho biết, khi phát hiện ra ngọn lửa xuất phát từ số nhà 58 Gia Ngư họ nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Cho đến 0h30 sáng nay (25/5), sau khoảng hơn 2 tiếng xảy ra vụ việc, đám cháy cơ bản mới được khống chế.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tiến Nguyên