Quảng Ninh:

Hố “tử thần” bất ngờ xuất hiện, nhiều hộ dân sơ tán khẩn cấp

(Dân trí) - Rạng sáng nay, 22/10, tại khu dân cư số 4A và 4B, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh, một hố “tử thần” khổng lồ bất ngờ xuất hiện sau tiếng mìn nổ lớn dưới lòng đất, “nuốt chửng” cả đoạn đường lớn, kéo nứt toác nhiều nhà cửa của người dân.

Còn chưa hết bàng hoàng sau khi ngôi nhà bị “hố tử thần” nuốt hụt, anh Nguyễn Thùy (tổ 39, khu 4B, phường Cao Xanh) kể lại sự việc: “Tình trạng sụt lún đất bất thường kéo nứt nhà dân tại khu vực khu B phường Cao Xanh đã xảy ra liên tiếp cách đây hơn 1 tháng. Ngay sau đó, khi các hố sâu được chính quyền địa phương san lấp, chúng tôi cứ tưởng sẽ yên tâm sinh sống.
 
Hố “tử thần” bất ngờ xuất hiện, nhiều hộ dân sơ tán khẩn cấp - 1
“Hố tử thần” đe dọa, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.
 
Nhưng chiều ngày 21/10, người dân kinh hãi khi nghe thấy một tiếng nổ lớn dưới lòng đất khiến toàn bộ khu vực rung lắc. Đoán là tiếng mìn nổ của “than tặc”, tôi vội vàng kiểm tra xung quanh nhà thì thấy cả ngôi nhà đã bị nứt nhiều chỗ. Thậm chí nhiều mảng tường, sân, bể nước còn bị bong tróc, rơi cả xuống. Tôi chạy qua mấy nhà hàng xóm thì đều thấy nhà cửa bị nứt hết cả. Ngay sau khi sự việc xảy ra, những người dân trong khu vực đã báo gấp sự việc lên chính quyền địa phương.”
 
Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Văn Hợp - Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long - cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo sự việc nứt nẻ nhà dân vào chiều ngày 21/10, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành di dời khẩn cấp những hộ dân bị ảnh hưởng ra khỏi khu vực nguy hiểm.
 
Hố “tử thần” bất ngờ xuất hiện, nhiều hộ dân sơ tán khẩn cấp - 2
Những ngôi nhà "chênh vênh" bên miệng "hố tử thần".
 
Cho đến rạng sáng nay 22/10, tại khu dân cư số 4A và 4B - Cao Xanh, một hố sâu lớn có đường kính khoảng 7 m, rộng trên 20m2 đã xuất hiện làm chia cắt đoạn đường liên khu, khiến nhiều nhà dân có nguy cơ bị sập. Chính quyền địa phương đang tập trung nhân lực và mọi phương tiện cần thiết để san lấp hố “tử thần”.
 
Hiện nguyên nhân việc sút lún đất bất thường vẫn đang được chúng tôi xác định. Trước đó, sau vụ sút lún vào ngày 30/9, chúng tôi cũng đã rà soát và triệt phá một loạt các lò than “thổ phỉ” trên địa bàn”.

Theo quan sát của chúng tôi, hố "tử thần" mới xuất hiện chỉ cách những hố “tử thần” trước đó chừng vài chục mét khiến người dân hết sức lo lắng về nguy cơ sụt lún trên diện rộng. Điều đáng nói là hố “tử thần” lần này lớn và sâu hơn rất nhiều so với các hố sâu trước đó khiến nhiều nhà dân có thể bị kéo sập bất cứ lúc nào.

Anh Thế - Quốc Đô