1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Guillaume Graechen: “U19 Việt Nam xứng đáng vào chung kết”

(Dân trí) - Dù được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng U19 Việt Nam đã có một trận đấu rất khó khăn, khi Lào đã chơi rất hợp lý. Dù vậy,chiến thắng chung cuộc cũng thuộc về thầy trò HLV Guillaume Graechen, một chiến thắng được HLV người Pháp cho rằng đã rất xứng đáng.

Bước vào trận đấu chiều qua, U19 Việt Nam do được đánh giá cao hơn đối thủ, lại nhận sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ quê nhà, nên vào sân với những cái chân bị căng cứng. Mạnh hơn đối thủ, nhưng U19 Việt Nam đã chơi thận trọng ở những phút đầu. Rõ ràng là việc đối đầu với đối thủ đã quá hiểu biết mình, U19 Việt Nam không thể mạo hiểm. Trước trận đấu, HLV Guillaume Graechen thậm chí còn cho biết cơ hội vào chung kết chia đều cho U19 Việt Nam và Lào. Ông Guillaume Graechen yêu cầu các học trò không được phép chủ quan.
 
Tiền đạo Công Phượng (trái) ghi bàn duy nhất vào lưới U19 Lào - Ảnh: Gia Hưng

Tiền đạo Công Phượng (trái) ghi bàn duy nhất vào lưới U19 Lào - Ảnh: Gia Hưng

Xác định sẽ gặp nhiều khó khăn trước Lào, nhưng sự khởi đầu của U19 Việt Nam đã khá tệ hơn tưởng tượng ban đầu. Đây là trận đấu U19 Việt Nam thiếu hẳn một cầu nối giữa sân, khi đội trưởng Xuân Trường bị chấn thương không thể tham dự. Người đóng thế là Phan Thanh Hậu mới chỉ 16 tuổi, đã bị ngợp khi được đá chính ngay từ đầu.

HLV Guillaume Graechen cho biết, Xuân Trường là cầu thủ rất quan trọng. Một số cầu thủ mới 16 tuổi, nên không thể đòi hỏi ở những cầu thủ này quá nhiều.

Đặc biệt, ở những phút đầu trận đấu, cả hàng công và thủ của U19 Việt Nam đã có những bất ổn. Hàng phòng ngự chơi thiếu tập trung ở một số tình huống, suýt để đội bạn ghi bàn. Nhiều người xem trận đấu này cho rằng, nếu như Lào sở hữu một tiền đạo thật sự đẳng cấp, có lẽ lưới của U19 Việt Nam đã rung lên ở những phút đầu hiệp 1, sau tình huống dứt điểm cận thành của tiền đạo đối phương.

Lào chơi áp sát, bố trí 2 trung vệ theo kèm Văn Toàn và Công Phượng như hình với bóng. Tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải là Văn Toàn đã chơi dưới sức, bỏ lỡ một vài cơ hội rất đáng tiếc.

Sau 2 trận giao hữu với U19 Việt Nam tại HA Gia Lai và nghiên cứu rất kỹ trước trận đấu này, rõ ràng Lào đã có một đấu pháp rất hợp lý, chặt chẽ. Lối chơi khó chịu của đối phương khiến U19 Việt Nam gặp bế tắc trong suốt 45 phút hiệp 1 và phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 2. HLV Guilluaue đã không hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong trận đấu này.

“Phải thừa nhận rằng, đây là trận đấu khó khăn nhất của U19 Việt Nam kể từ đầu giải. Đối thủ đã nghiên cứu kỹ và hiểu rất rõ lối chơi của U19 Việt Nam nên đã triển khai một chiến thuật khá hợp lý. Họ chơi áp sát, pressing khiến cho các cầu thủ của chúng ta khó khăn trong phối hợp và thực hiện ý đồ của mình”, HLV Guillaume Graechen nhận xét.

Trước lối chơi bế tắc của đội nhà, tài cầm quân của HLV Guilluaue đã được thể hiện. Đầu tiên, Văn Toàn chơi không hiệu quả, đã được thay bằng Lâm Thi Phong. Đặc biệt, trước lối chơi áp sát của Lào, HLV Guilluaue đã đổi từ chiến thuật đá trung lộ sang 2 biên, tận dụng khả năng xuống bóng tốc độ và những đường chuyền chuẩn xác của các cầu thủ chạy cánh. Và sự điều chỉnh của HLV Guilluaue ngay lập tức đã mang lại hiệu quả. Sau khi nhận được đường kiến tạo của đồng đội ở phút 74, Công Phượng bằng kỹ thuật của mình, đi bóng qua các hậu vệ Lào, trước khi dứt điểm chuẩn xác ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

“Một chiến thắng khó khăn, nhưng chúng tôi là người xứng đáng đi tới trận chung kết”, HLV Guillaume Graechen khẳng định.

Ở trận bán kết còn lại, đội chủ nhà Indonesia đã giành chiến thắng 2-0 trước Đông Timor. Như vậy trong trận chung kết, sẽ là cuộc gặp lại nhau giữa U19 Việt Nam và Indonesia. Tại vòng bảng, U19 Việt Nam đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 2-1 trước Indonesia.

Dù đội chủ nhà quyết tâm đòi nợ, nhưng HLV Guillaume Graechen tin rằng U19 Việt Nam sẽ giành chức vô địch.

Ngô Linh