1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Graechen Guillume tự hào về các cầu thủ U19 Việt Nam

(Dân trí) - Dù để tuột chức vô địch vào tay người Indonesia, nhưng HLV người Pháp Graechen Guillume vẫn khẳng định U19 Việt Nam đã không thất bại trong trận chung kết.

Ngược lại, chính tinh thần thi đấu kiên cường của U19 Việt Nam, chắc chắn sẽ nhận được những lời khen ngợi từ người hâm mộ quê nhà.

Có phần tiếc nuối khi U19 Việt Nam không thể bước lên ngôi cao nhất, sau khi để tuột chức vô địch sau loạt luân lưu đầy may rủi. Thế nhưng, bóng đá vốn có nhiều bất ngờ và cả những sự khắc nghiệt. Đội chơi hay hơn chưa chắc đã phải là người giành chiến thắng.
 
U19 Việt Nam đã có một giải đấu đầy tự hào - Ảnh: Gia Hưng

U19 Việt Nam đã có một giải đấu đầy tự hào - Ảnh: Gia Hưng

Chia sẻ với báo chí sau khi trận đấu kết thúc, HLV Graechen Guillume thừa nhận chính lối chơi áp sát của Indonesia đã gây ra nhiều khó khăn cho các học trò của mình. Thế nhưng, điều mà ông khá bức xúc là các cầu thủ chủ nhà đã chơi quá rắn, thường xuyên phạm lỗi ác ý khiến rất nhiều cầu thủ U19 Việt Nam bị chấn thương.

Trận đấu này được trực tiếp trên VTV6, nên các pha vào bóng thô bạo của U19 Indonesia đều được chiếu lại rất rõ ràng. Ít ai ngờ ở một sân chơi trẻ như U19, lại chẳng khác nào một võ đài. Điều bất ngờ là trọng tài người Thái Lan dường như đã quá nương tay với những hành vi thiếu fair-play của đội chủ nhà.

2/3 sự thay đổi người của HLV Graechen Guillume đều bất đắc dĩ. Thậm chí ngay từ rất sớm, Trùm Tỉnh lĩnh đủ một cú đánh vào mặt đầy ác ý của cầu thủ Indonesia, khiến anh bị gãy sống mũi, máu chảy đầm đìa, phải rời sân bằng cáng. Rất nhiều cầu thủ khác cũng trong tình trạng “thương binh”, đi tập tễnh.

“Họ đã chơi lối chơi rất rắn và thô bạo, rất nhiều tình huống họ phạm lỗi với U19 Việt Nam nhưng trọng tài người Thái Lan đã bỏ qua. Chúng tôi chơi hay hơn nhưng lại không phải là người giành chiến thắng. Và chúng tôi cũng chấp nhận điều này, vì bóng đá thường nghiệt ngã như vậy. Chúng tôi phải quên đi thất bại này và sớm tập luyện trở lại để chuẩn bị cho vòng loại U19 Châu Á và tháng tới”, HLV người Pháp Graechen nói.

Dù không hài lòng với lối chơi xấu của U19 Indonesia và cung cách cầm còi của trọng tài, nhưng HLV Graechen Guillume vẫn dành những lời khen ngợi tới các học trò của mình. Ông Graechen Guillume nhấn mạnh rằng kết quả thế nào không quan trọng, mà quan trọng nhất chính là các cầu thủ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, không đầu hàng trước bất cứ khó khăn nào.

Không chỉ HLV Graechen Guillume động viên các học trò, mà bầu Đức sau trận đấu cũng xuống sân động viên BHL và các cầu thủ Việt Nam. Bầu Đức khẳng định, dù thua nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn là người chiến thắng trong lòng người hâm mộ và ông cảm thấy rất tự hào với những tài năng của mình.

“Dù kết quả có thế nào tôi vẫn rất tự hào về các em. Chắc chắn sau những gì đã làm được, tôi sẽ càng đầu tư nhiều hơn cho bóng đá trẻ”, bầu Đức nói.

Cùng với ngôi Á quân, thầy trò HLV Guillaume Graechen còn được BTC trao giải fair-play. Giải thưởng là rất xứng đáng sau những gì U19 VN chơi cống hiến từ vòng bảng đến trận chung kết. Đặc biệt ở trận gặp Indonesia tối qua, dù bị đối thủ chơi xấu, nhưng các cầu thủ vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, chơi đẹp để cống hiến tới khán giả.

Sau trận đấu, không ít CĐV Indonesia nói rằng, họ đến sân là để cổ vũ cho đội U19 nước chủ nhà nhưng họ cũng đã bị các cầu thủ U19 Việt Nam thuyết phục trước một lối đá cống hiến và đẹp mắt, các cầu thủ Việt Nam xứng đáng nhận được những lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Dù được sự động viên lớn, nhưng các cầu thủ trẻ đã rất buồn khi phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ. Rất nhiều cầu thủ đã khóc trên sân. Còn trên trang mạng cá nhân của mình, các cầu thủ U19 Việt Nam cũng đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ nước nhà. Hậu vệ Đức Huy đã chia sẻ: “Chúng tôi xin lỗi, xin lỗi mọi người nhiều lắm. Không thể mang vinh quang về cho đất nước, lại để hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải chờ…”.

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay (23/9) U19 Việt Nam sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và sau đó thầy trò HLV Guillaume sẽ trở về Pleiku để tiếp tục tập luyện. Đến 1/10, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ bay sang Malaysia tham dự vòng loại U19 châu Á.

Ngô Linh