TPHCM:

Hiểm họa bên bờ kênh "tử thần"

(Dân trí) - Chỉ chưa đầy 1 tháng, dọc tuyến kênh Tàu Hũ thuộc địa bàn quận 5 và quận 8 - TPHCM, liên tiếp xảy ra 3 vụ chết đuối thương tâm. Hầu hết nguyên nhân là do sự bất cẩn của các nạn nhân trong khi bờ kênh này khá nguy hiểm.

Mới đây nhất là vụ tai nạn chết đuối khiến ông Lâm Văn Châu (52 tuổi, ngụ Gò Vấp) tử vong, xảy ra vào chiều ngày 10/6. Thời điểm đó, ông Châu đang đi bộ trên bờ kênh Tàu Hũ thì sảy chân ngã xuống kênh.
 
Cách đó không lâu, ngày 25/5, cũng do bất cẩn trong lúc rửa chân tại dòng kênh, em Trịnh Gia An (17 tuổi, ngụ quận 5) đã trượt chân ngã xuống kênh. Trước nữa là ngày 12/5, do tránh vật cản trên bờ kênh Tàu Hũ, một người đàn ông đi xe đạp đã ngã xuống dòng kênh và chết đuối.

Thương tâm nhất phải kể đến vụ chết đuối xảy ra trên kênh Tàu Hũ đoạn trước chợ Rạch Cát (phường 15, quận 8) khiến các em nhỏ Hứa Thanh Hào (4 tuổi), Phan Minh Chính (4 tuổi, cả 2 cùng học Trường Mẫu giáo Bé Ngoan) và Đinh Ngọc Hoàng Anh (3 tuổi) tử vong.

Do được nghỉ học, nhóm trẻ này rủ nhau ra bờ kênh Tàu Hũ chơi, không may bị trượt chân rơi xuống dòng nước cả 3 nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Nhiều giờ sau đó, Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở CS PCCC công an TP.HCM mới tìm được thi thể các bé trong sự đau đớn tột cùng của bố mẹ, người thân các em nhỏ.

Bờ kênh rất dốc, nước đầy trong khi cả người lớn lẫn trẻ em thường vô tư ngồi chơi sát mép kênh
Bờ kênh rất dốc, nước đầy trong khi cả người lớn lẫn trẻ em thường vô tư ngồi chơi sát mép kênh
Bờ kênh rất dốc, nước đầy trong khi cả người lớn lẫn trẻ em thường vô tư ngồi chơi sát mép kênh

Trở lại địa điểm xảy ra vụ tai nạn khiến ông Châu tử vong, chúng tôi ghi nhận rất đông người dân tập trung dọc 2 bờ của tuyến kênh Tàu Hũ đoạn dọc theo địa bàn quận 5 và quận 8. Nhìn cảnh những em nhỏ ở độ tuổi từ 8 đến 13 tuổi vô tư chạy nhảy sát bờ kênh khiến không ít người chứng kiến lo lắng.

Theo quan sát, dòng kênh này có độ sâu hơn 5 mét, bờ kè làm bằng xi măng có độ dốc lớn, dọc hai bên bờ không có rào chắn hay cảnh báo nguy hiểm. Nhưng từ người lớn đến trẻ nhỏ đều vô tư ngồi câu cá, ăn nhậu, nô đùa... trên bờ kênh dốc đó.

Ông Nguyễn Văn Thông (67 tuổi, ngụ phường 11, quận 8) cho biết: “Việc nâng cấp tuyến kênh này giúp cải thiện được bộ mặt của thành phố, nhưng cũng cần quan tâm hơn đến sự an toàn của người dân sống nơi đây, cơ quan chức năng nên lắp thêm một hệ thống lan can để đảm bảo an toàn cho mọi người, nhất là trẻ em vì bọn chúng rất hiếu động”.

Khá đông học sinh tranh thủ những ngày hè ra kênh Tàu Hũ tắm theo kiểu “giỡn mặt với tử thần”
Khá đông học sinh tranh thủ những ngày hè ra kênh Tàu Hũ tắm theo kiểu “giỡn mặt với tử thần”
Khá đông học sinh tranh thủ những ngày hè ra kênh Tàu Hũ tắm theo kiểu “giỡn mặt với tử thần”

Cùng chung ý kiến, bà Lệ Hoa (ngụ quận 8) chia sẻ “Chiều chiều có rất đông trẻ nhỏ chạy chơi trên khu vực này, tôi chỉ mong nhà nước làm sao lắp thêm cái rào chắn cho an toàn hay có biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân được biết. Đặc biệt dành cho những người ở nơi xa đến lỡ có đi vào tuyền bờ kè này để biết đường mà thận trọng”.

Từ những vụ chết đuối thương tâm đã xảy ra, có lẽ thực hiện nguyện vọng của người dân lúc này không phải là quá sớm!

Trung Kiên – Thảo Trần