“Hãy trở về”

(Dân trí) - Suốt tuần qua, người dân cả nước ngóng trông tin tức và cầu nguyện những điều an lành sẽ đến với các chiến sĩ trên máy bay Su-30MK2 và Casa-212 mất tích trên Biển Đông. Cộng đồng mạng đang chia sẻ rộng rãi hashtag #Hãytrởvề với hi vọng tổ bay 9 người của máy bay CASA-212 sẽ bình an.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (giữa) - 1 trong 2 phi công trên máy bay Su-30MK2 gặp sự cố trên Biển Đông, may mắn sống sót và được đưa vào đất liền an toàn (Ảnh: Nguyễn Duy)
Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (giữa) - 1 trong 2 phi công trên máy bay Su-30MK2 gặp sự cố trên Biển Đông, may mắn sống sót và được đưa vào đất liền an toàn (Ảnh: Nguyễn Duy)

Lễ khâm liệm Thượng tá Trần Quang Khải - phi công lái chiếc Su-30MK2, được tiến hành trang trọng và xúc động ngay tại cầu cảng Hải đội 2, Cửa Hội, Cửa Lò, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy)
Lễ khâm liệm Thượng tá Trần Quang Khải - phi công lái chiếc Su-30MK2, được tiến hành trang trọng và xúc động ngay tại cầu cảng Hải đội 2, Cửa Hội, Cửa Lò, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy)

Những mảnh vỡ của máy bay CaSa - 212 gặp nạn trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn Su-30MK2 đã được tìm thấy trên biển vùng đảo Bạch Long Vĩ (Quảng Ninh) nhưng tung tích của 9 cán bộ chiến sĩ vẫn đang bặt vô âm tín (Ảnh: T.H)
Những mảnh vỡ của máy bay CaSa - 212 gặp nạn trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn Su-30MK2 đã được tìm thấy trên biển vùng đảo Bạch Long Vĩ (Quảng Ninh) nhưng tung tích của 9 cán bộ chiến sĩ vẫn đang bặt vô âm tín (Ảnh: T.H)

Máy bay CASA-212 và tổ bay 9 người đang mất tích trên biển là nỗi lo chung của người dân cả nước. Lúc này, cộng đồng mạng đang chia sẻ hashtag #Hãytrởvề với hi vọng cầu nguyện cho tổ bay bình an trở về (Ảnh: MC)
Máy bay CASA-212 và tổ bay 9 người đang mất tích trên biển là nỗi lo chung của người dân cả nước. Lúc này, cộng đồng mạng đang chia sẻ hashtag #Hãytrởvề với hi vọng cầu nguyện cho tổ bay bình an trở về (Ảnh: MC)

Vì yêu thích màu xanh áo lính và muốn thực hiện bộ ảnh kỷ yếu độc đáo, lưu giữ những kỷ niệm đẹp tuổi học trò, các bạn học sinh lớp 12H Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) đã hóa thân thành chiến sĩ bộ đội đầy cảm xúc (Ảnh: Phạm Thiên Anh)
Vì yêu thích màu xanh áo lính và muốn thực hiện bộ ảnh kỷ yếu độc đáo, lưu giữ những kỷ niệm đẹp tuổi học trò, các bạn học sinh lớp 12H Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) đã hóa thân thành chiến sĩ bộ đội đầy cảm xúc (Ảnh: Phạm Thiên Anh)

Bức ảnh nữ sinh Hải Phòng chụp cùng với những người lính địa phương được đặt tên là Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt thu hút sự chú ý trên cộng đồng mạng (Ảnh: Lưu Thành Đạt)
Bức ảnh nữ sinh Hải Phòng chụp cùng với những người lính địa phương được đặt tên là "Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt" thu hút sự chú ý trên cộng đồng mạng (Ảnh: Lưu Thành Đạt)

Nắng nóng đỉnh điểm, người Hà Nội tìm đến những bãi tắm tự nhiên ven sông Hồng để được vùng vẫy dưới làn nước mát lạnh giải nhiệt (Ảnh: Hữu Nghị).
Nắng nóng đỉnh điểm, người Hà Nội tìm đến những bãi tắm tự nhiên ven sông Hồng để được vùng vẫy dưới làn nước mát lạnh giải nhiệt (Ảnh: Hữu Nghị).

Cơ quan công an đang tạm giữ 3 phụ nữ để làm rõ vụ đánh ghen, làm nhục 1 cô gái trước cửa siêu thị Big C Hà Đông, thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội (Ảnh cắt từ clip)
Cơ quan công an đang tạm giữ 3 phụ nữ để làm rõ vụ đánh ghen, làm nhục 1 cô gái trước cửa siêu thị Big C Hà Đông, thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội (Ảnh cắt từ clip)

Đường Vành đai 1 (đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải thu hồi 41.240 m2 đất liên quan tới 670 hộ dân. Tuy nhiên, việc xây dựng tuyến đường không đồng bộ với quy hoạch nhà ở, dẫn đến nhiều ngôi nhà có hình dạng kỳ dị mọc lên hai bên đường. Nhiều nhà dân đã biến thành hầm (Ảnh: Trần Văn)
Đường Vành đai 1 (đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải thu hồi 41.240 m2 đất liên quan tới 670 hộ dân. Tuy nhiên, việc xây dựng tuyến đường không đồng bộ với quy hoạch nhà ở, dẫn đến nhiều ngôi nhà có hình dạng kỳ dị mọc lên hai bên đường. Nhiều nhà dân đã biến thành "hầm" (Ảnh: Trần Văn)

Hơn 30 năm nay, bà Trần Thị Ngọc Anh (60 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) cặm cụi làm công việc vá xe đêm bên vỉa hè một con phố trung tâm Sài Gòn để mưu sinh (Ảnh: Nguyễn Quang)
Hơn 30 năm nay, bà Trần Thị Ngọc Anh (60 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) cặm cụi làm công việc vá xe đêm bên vỉa hè một con phố trung tâm Sài Gòn để mưu sinh (Ảnh: Nguyễn Quang)

Cây đại thụ cuối cùng trong nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại - danh hoạ Nguyễn Tư Nghiêm đã qua đời ở tuổi 94. Ông được xếp vào hàng “tứ trụ” bên cạnh tên tuổi của các danh hoạ Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái. Trong suốt cuộc đời theo đuổi nghiệp mỹ thuật, họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đã dành hết tâm huyết, sức lực và sự nghiêm túc cho việc sáng tác, giảng dạy (Ảnh: Nguyễn Đình Toán chụp năm 2013)
"Cây đại thụ" cuối cùng trong nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại - danh hoạ Nguyễn Tư Nghiêm đã qua đời ở tuổi 94. Ông được xếp vào hàng “tứ trụ” bên cạnh tên tuổi của các danh hoạ Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái. Trong suốt cuộc đời theo đuổi nghiệp mỹ thuật, họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đã dành hết tâm huyết, sức lực và sự nghiêm túc cho việc sáng tác, giảng dạy (Ảnh: Nguyễn Đình Toán chụp năm 2013)

Kha Xuân Lộc (tổng hợp)

“Hãy trở về” - 12