Hào hứng... chen nhau đón Giáng sinh

(Dân trí) - Tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, người dân hào hứng ngắm “thiên đường ánh sáng”, thì ở TPHCM nhiều em nhỏ ngỡ ngàng với không khí Giáng sinh tại Suối Tiên. Trong khi đó, ở Hà Nội, nhiều người lắc đầu “đêm Noel tắc đường quá”.

TPHCM: Đêm rực rỡ của các khu vui chơi

 

Không chỉ vui chơi ở các tuyến đường, nhà thờ được trang hoàng rực rỡ, tại các khu vui chơi Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên khá đông thanh thiếu niên, phụ huynh đưa con em đến dạo chơi trong đêm Noel.

 

Noel 2009, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên được trang hoàng lộng lẫy với hàng triệu ánh đèn sao rực rỡ, lung linh giữa những cánh rừng tuyết sang đông và núi non hùng vỹ, những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ trên vùng băng tuyết.

 

Tại  đây các em nhỏ được xem những tiểu cảnh nghệ thuật độc đáo tại hiện lại Hiền Thoại Giáng sinh do các nghệ nhân đến từ các giáo xứ TPHCM, các địa phương có truyền thống tái hiện: hang đá Belem, cảnh trí của thành phố Jerusalem, thành phố Nazeret, các xóm đạo, các vị thánh, thiên thần, ông già Noel…
 
Hào hứng... chen nhau đón Giáng sinh - 1

Rất đông các bạn trẻ đến tham quan trong đêm Noel tại Suối Tiên

Hào hứng... chen nhau đón Giáng sinh - 2

Rực rỡ băng đăng tại Công viên Đầm sen

Hào hứng... chen nhau đón Giáng sinh - 3

Các em nhỏ hào hứng với... tuyết. (Ảnh: Hoài Lương)

 

Còn tại Công viên Đầm Sen, một không khí Giáng tràn ngập những ánh đèn lung linh toát ra từ các tiểu cảnh “Noel ngọt ngào - đón chào năm mới”. Được xem những show diễn “Aladin & cây đèn thần”,“Nàng tiên cá” đêm hội hóa trang “Gala X’mas” và các tiết mục ca nhạc đêm Giáng sinh.

 

Giáng sinh năm nay Đầm Sen ra mắt công chúng công trình triển lãm Băng Đăng 2009 với những tác phẩm điêu khắc bằng băng độc đáo. Các tác phẩm là những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới, các danh lam thắng cảnh, các di sản văn hóa: Vịnh Hạ Long (Việt Nam), Angkorvat (Campuchia), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), Đấu Trường La Mã (Ý), Tòa nhà Quốc Hội Mỹ, Tượng Nhân Sư (Ai Cập)…

 

Hà Nội: Mất vui vì… kẹt xe

 

Giao thông trên các tuyến đường trong trung tâm thành phố như: Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Bà Triệu, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ… bị tê liệt bởi người dân từ khắp mọi nơi đổ xô về đi chơi Noel. Đặc biệt, 2 tuyến kéo dài là Phố Huế và Hàng Bài, hàng nghìn phương tiện giao thông bị “giam” giữa đường hàng giờ đồng hồ.

 

Các Trung tâm thương mại lớn như: Vincom Tower, Tràng Tiền Plaza... chật cứng người. Đến 21h, không gian Noel của các trung tâm thương mại này trở nên hỗn loạn vì người đông như nêm. Đến đây, người dân vừa mua sắm, xem biểu diễn ca nhạc và thi nhau “tạo dáng” chụp ảnh kỷ niệm mùa Giáng sinh 2009.
 
Hào hứng... chen nhau đón Giáng sinh - 4
Trung tâm thương mại Vincom Tower...
Hào hứng... chen nhau đón Giáng sinh - 5
... hay Tràng Tiền Plaza đều chật cứng người. (Ảnh: Như Quỳnh)

 

Tại Nhà thờ Lớn, không chỉ có bà con giáo dân, du khách thập phương cũng tấp nập đổ về nhà thờ để chào đón ngày Chúa ra đời, cầu nguyện và nghe Thánh lễ Truyền chức linh mục. Hang đá Belem được dựng ở mặt tiền của Nhà thờ, Giáo đường lung linh ánh đèn trang trí, xung quanh nhà thờ trang hoàng băng rôn, hoa rực rỡ.

 

Tại Nhà thờ Hàm Long trên phố Hàm Long, Nhà Thánh giá lộng lẫy mừng Giáng sinh. Đêm 24/12, phần Vọng lễ Thiên Chúa Giáng sinh, ca mừng Giáng sinh và ca mừng Thánh lễ đã thu hút hàng ngàn người hướng về. Đặc biệt, tại Nhà thờ Cửa Bắc du buổi tiệc nói bằng tiếng Anh đã thu hút rất đông du khách nước ngoài tại Việt Nam trong đêm Noel.

 

Cũng trong đêm Noel, do lượng người đổ về các khu vui chơi, nhà thờ quá đông nên nhu cầu gửi xe rất lớn chính là cơ hội cho các điểm trông giữ xe máy cũng tăng giá vùn vụt. Đơn cử như: các điểm trông giữ xe tự do ở xung quanh Trung tâm thương mại Vincom Tower, giá gửi xe lên tới 20.000 đồng/xe/lượt; khu vực Bảo Khánh giá dịch vụ trông xe cũng tăng lên 20.000 đồng/xe/lượt; khu vực Nhà thờ Lớn giá trông giữ xe máy từ 10 - 15.000 đồng/xe/lượt…

 

Hơn 23h đêm, nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn rối loạn vì ùn tắc giao thông.

 

Đà Nẵng: Dạo chơi trên “thiên đường ánh sáng”

 

Ngay tại trung tâm thành phố, “thiên đường ánh sáng” dài hơn nửa cây số trên phố Lê Duẩn cũng đã hoàn tất để kịp đón Noel. Chạy dọc trên con phố sầm uất bậc nhất Đà Nẵng là 26 vòm cong trang trí hàng trăm ngôi sao, hai bên là những gói quà to tướng thật bắt mắt. Bên trên là hàng vạn bóng đèn sparkling màu trắng nổi lên trên nền đèn LED màu xanh, cùng với các hiệu ứng ánh sáng được lập trình kỹ lưỡng khiến rất nhiều người đi đường phải xuýt xoa. Anh Trần Minh Tiến quê ở Quảng Trị, vào Đà Nẵng làm công nhân, chia sẻ: “Đây là mùa Noel thú vị nhất của tôi, không khí thật rộn ràng và lộng lẫy”.
 
 
Hào hứng... chen nhau đón Giáng sinh - 6

“Thiên đường ánh sáng” trên phố Lê Duẩn

Hào hứng... chen nhau đón Giáng sinh - 7

Các em nhỏ chụp hình cùng Ông già Noel. (Ảnh: Đông Lưu)

 

Tại các nhà thờ lớn như Nhà thờ Con gà, Nhà thờ Thanh Đức… hàng nghìn người kính cẩn làm lễ, nguyện cầu được an lành, hạnh phúc trong mùa Giáng Sinh và năm mới.

 

Cùng hòa nhịp trong không khí Giáng Sinh, mặt tiền các khách sạn lớn, khu nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng như Hoàng Anh Gia Lai, Royal, Saigon Tourane, Sơn Trà Resort & Spa, Sandy Beach, Furama… được trang trí rất kỹ lưỡng để đón du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó là những chương trình hấp dẫn như: biểu diễn hiphop, ảo thuật, kungfu, tham gia trò chơi rút thăm may mắn, thả diều, du lịch xích lô vòng quanh thành phố…

 

Dịch vụ chụp hình, quà lưu niệm, ông già Noel trao quà tận nhà… đắt như tôm tươi. Mặt tiền của cao ốc Vĩnh Trung Plaza trang trí hang đá, cây thông, xe kéo tuần lộc, ông già Noel… được các vệ sĩ bảo vệ cẩn thận để phục vụ cho dịch vụ chụp hình lưu niệm với giá 20.000 đồng/tấm hình. Ông già Noel trao quà tận nhà, diễn kịch, múa hát… cho các bé với mức giá từ 15.000 - 50.000 đồng tùy thuộc vào quãng đường xa, gần. Một ông già Noel “ét vê” chia sẻ: “ Dù không được đi chơi Noel nhưng đem niềm vui đến cho người khác cũng là một niềm hạnh phúc. Với lại đây là dịp để tụi em kiếm tiền trang trải tiền học, đỡ bớt gánh nặng cho gia đình”.

 

Như Quỳnh - Hoài Lương - Đông Lưu