Thứ Bẩy, 16/06/2012 - 18:42

Háo hức trước giờ vinh danh Di sản Thành nhà Hồ

(Dân trí) - Buổi lễ đón bằng công nhận Di sản văn háa thế giới Thành nhà Hồ chỉ còn tính bằng giờ. Hơn bao giờ hết, những người dân Vĩnh Lộc nói riêng và người dân xứ Thanh nói chung cũng như du khách thập phương đang háo hức chờ đón giây phút đặc biệt này.
 >> Di sản Thành nhà Hồ - Kiến trúc đá cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam

Có mặt tại Trung tâm Di sản văn hóa Thành nhà Hồ vào thời khắc này, có thể nói chưa bao giờ tại huyện Vĩnh Lộc lại nhộn nhịp và náo nức như bây giờ.

Con đường dẫn vào Di sản Thành nhà Hồ.
Con đường dẫn vào Di sản Thành nhà Hồ.

Một điều dễ nhận thấy khi đến với Vĩnh Lộc, khắp đường phố của thị trấn Vĩnh Lộc cũng như nhiều địa phương lân cận, cờ hoa, biểu ngữ đỏ rực trên khắp các ngả đường. Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt của bà con địa phương cũng như du khách. Dường như người dân nơi đây đã gác lại những công việc thường nhật để chờ đón giây phút vinh danh Di sản Thành nhà Hồ.

Anh Nguyễn Văn Thọ, người dân thị trấn Vĩnh Lộc chia sẻ: “Những ngày qua, người dân chúng tôi ai cũng háo hức lắm, hôm nay thời tiết mát mẻ, trời không mưa như ngày hôm qua nên có thể dạo chơi ngắm Thành nhà Hồ trong ngày đặc biệt này. Từ nhỏ đến giờ, chúng tôi mới được chứng kiến một sự kiện lớn như thế này đấy”.

Ngay từ chiều, hàng ngàn du khách đã có mặt tại Thành nhà Hồ.
Ngay từ chiều, hàng ngàn du khách đã có mặt tại Thành nhà Hồ.

Các dịch vụ ăn theo lễ hội nở rộ.
Các dịch vụ ăn theo lễ hội nở rộ.

Còn anh Nguyễn Xuân Sơn, một du khách đến từ tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Tôi đến đây từ sáng, lâu nay cũng chỉ biết đến Thành nhà Hồ qua ti vi, báo đài, hôm nay, nhân sự kiện này tôi quyết định làm chuyến du lịch ra Thanh Hóa để được ngắm trực tiếp Thành nhà Hồ. Nhân dịp này đi thăm suối cá thần Cẩm Thủy nữa”.

Thời tiết nắng nhẹ, trời không mưa là điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức buổi lễ. Ngay từ chiều ngày 16/6, hàng vạn người dân và du khách từ khắp mọi nơi đã về huyện Vĩnh Lộc để được chứng kiến giờ phút vinh danh Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ.

Càng gần đến giờ diễn ra buổi lễ, dòng người đổ về huyện Vĩnh Lộc ngày một đông. Nhiều người đến từ các địa phương xa xôi như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nam Định…Thậm chí có người từ tận Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai…cũng về Vĩnh Lộc để được chiêm ngưỡng Thành nhà Hồ.

Các diễn viên chuyên và không chuyên chuẩn bị tham gia biểu diễn tại buổi lễ.
Các diễn viên chuyên và không chuyên chuẩn bị tham gia biểu diễn tại buổi lễ.

Nhiều hàng quán, các điểm trông giữ xe cũng mọc lên để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Lực lượng an ninh cũng được huy động, triển khai ở các ngả đường vừa hướng dân du khách, vừa đảm bảo an ninh trật tự cho buổi lễ sắp diễn ra.

Anh Lê Văn Mạnh, người bán nước mía ngay gần trước cổng phía Nam Thành vui vẻ cho biết: “Tôi thấy tự hào với mảnh đất mà mình đang ở. Tôi sinh ra và lớn lên hơn 20 năm ở đây nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ Thành nhà Hồ lại đón nhận bằng công nhận như thế này, lại còn bằng mang tầm vóc thế giới như thế này nữa”.

Còn chị Nguyễn Thị Nhung, một chủ hàng ăn vui vẻ cho biết: “Bao đời nay gia đình tôi, người dân nơi đây quá quen thuộc với Thành nhà Hồ, khi còn nhỏ tôi thường xuyên vào chơi trong thành. Thế mà hôm nay, Thành lại trở thành Di sản văn hóa thế giới quả là một niềm vui đối với người dân huyện Vĩnh Lộc và toàn thể người dân Thanh hóa”.

Chị Nguyễn Thị Thi Hoài, một du khách đến từ tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Tôi rất vui khi về Thanh Hóa xem lễ đón bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ. Ngay sau khi biết ngày 16/6 tại Thanh Hóa trọng thể đón nhận bằng công nhận Di sản thế giới tôi đã thu xếp thời gian cùng hai con trai ra đây đi du lịch và xem lễ công nhận. Lên tới đây tối thấy mình quyết định không sai khi tận mắt chứng kiến Thành nhà Hồ”.

Nhiều du khách và người dân từ các địa phương về với Vĩnh Lộc để xem buổi lễ.
Nhiều du khách và người dân từ các địa phương về với Vĩnh Lộc để xem buổi lễ.

Niềm vui được thể hiện trên khuôn mặt của các cụ già.
Niềm vui được thể hiện trên khuôn mặt của các cụ già.

Cùng với bao nhiêu niềm vui của hàng triệu người con Việt Nam, đang hồi hộp mong chờ giây phút Thành nhà Hồ đón bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới. Người dân Vĩnh Lộc náo nức hơn ai hết trước giờ phút đặc biệt này.

Cô Tiết Thị Vân, thôn Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc: “Chúng tôi ở sát Thành nhà Hồ, được chứng kiến nhiều về Thành rồi, nhưng hôm nay là một ngày lễ trọng đại nên chúng tôi ở nhà vừa bán hàng, vừa để đi chơi xem lễ”.

Cụ Lê Thị Nhung tâm sự: “Bà con vui lắm chú à, tôi năm nay đã 90 tuổi, sống ngần ấy năm rồi nay mới được chứng kiến một dịp vui như thế này. Chúng tôi già rồi, nhìn thấy con cháu vui cũng thấy vui lây”.

Lực lượng an ninh được triển khai để đảm bảo công tác an ninh.
Lực lượng an ninh được triển khai để đảm bảo công tác an ninh.

Các sư cô về tham quan và dự buổi lễ công nhận bằng Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ.
Các sư cô về tham quan và dự buổi lễ công nhận bằng Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ.

Lê Phương - Hoàng Văn

Háo hức trước giờ vinh danh Di sản Thành nhà Hồ (Dân trí) - Buổi lễ đón bằng công nhận Di sản văn háa thế giới Thành nhà Hồ chỉ còn tính bằng giờ. Hơn bao giờ hết, những người dân Vĩnh Lộc nói riêng và người dân xứ Thanh nói chung cũng như du khách thập phương đang háo hức chờ đón giây phút đặc biệt này.
 >> Di sản Thành nhà Hồ - Kiến trúc đá cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam
Háo hức trước giờ vinh danh Di sản Thành nhà Hồ
7 10 4778
Háo hức trước giờ vinh danh Di sản Thành nhà Hồ Háo hức trước giờ vinh danh Di sản Thành nhà Hồ  10 7 4778