Hành trình truy tìm hung thủ sát hại cô giáo trẻ

(Dân trí) - Hung thủ đưa nạn nhân về phòng rồi ra tay sát hại. Sau khi cướp hết tài sản, hắn bỏ xác nạn nhân vào bao tải, chở đến nơi vắng người để phi tang. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã tìm ra chân tướng kẻ sát nhân.

Chích điện, siết cổ nạn nhân 

 

Chiều 14/9, sau khi thu thập và tổng hợp đầy đủ chứng cứ, căn cứ vào quyết định khởi tố bị can, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với tên Nguyễn Hữu Tú (22 tuổi, tên thường gọi là Nam, ngụ khối 4 thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, tạm trú số 93/1030 A, đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TPHCM) về hành vi “giết người cướp tài sản”.
 
Hành trình truy tìm hung thủ sát hại cô giáo trẻ - 1

Xác cô giáo Hy A bị bỏ vào trong bao tải vứt bên đường, được người dân phát hiện vào chiều 22/4.

Vụ trọng án được phát hiện vào cuối tháng 4/2010, khi một phụ nữ hành nghề nhặt ve chai phát hiện một bao tải lớn bỏ ngay trước số nhà 12, đường Linh Đông, khu phố 8, phường Linh Đông (quận Thủ Đức). Tò mò mở ra xem, chị kinh hoàng phát hiện một bàn tay từ trong thò ra.

 

Nạn nhân được xác định là chị Trần Lê Hy A (29 tuổi, ngụ tại cư xá Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh). Thời điểm bị sát hại, chị Hy A đang là giáo viên môn Kỹ Thuật trường Colette (quận 3). Kết luận khám nghiệm tử thi cho thấy chị A chết do bị chích điện và siết cổ.

 

Nhận thấy đây là vụ án mạng cực kì nghiêm trọng, thủ đoạn của tên sát thủ hết sức tàn độc, cơ quan công an TPHCM đã nhanh chóng nhập cuộc. Điều tra ban đầu cho thấy, tài sản nạn nhân bị mất gồm: 1 xe tay ga (hiệu Click màu đen), 2 nhẫn vàng, giỏ xách có tiền và giấy tờ tùy thân… Từ những chứng cứ trên, cơ quan điều tra nhận định, động cơ gây án của hung thủ là giết người nhằm cướp tài sản.

 

Nhiều cánh trinh sát túa khắp nơi để truy tìm tung tích của sát thủ. Khi vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt. May mắn, đội trọng án (Đội 9, PC45) nhận được tin phát hiện chiếc xe Click màu đen có đặc điểm, biển số giống với chiếc xe của nạn nhân bị cướp do một thanh niên đang điều khiển trên đường Paster (quận 1).

 

Ngay lập tức người thanh niên này được mời về trụ sở. Tại cơ quan điều tra, người điều khiển xe Click trên khai tên Hoàng Hà (23 tuổi, quê Lâm Đồng). anh Hà cho biết chiếc xe trên được mua từ một người tên Nguyễn Hữu Tú rao bán trên mạng với giá 20 triệu đồng.

 

Lộ diện tên sát thủ

 

Từ những nhân chứng đầu tiên, cơ quan điều tra tiếp tục tìm được một nhân chứng khá quan trọng là Phạm Huy Thuần (23 tuổi, Quảng Nam). Thuần chính là người từng làm thuê cho Nguyễn Hữu Tú tại tiệm photocopy Thu Thành Đạt (số 93/1030 A, đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp). Tuy nghỉ việc được hơn 2 tháng nhưng Thuần vẫn thường xuyên đến nhà trên để đòi nợ và đòi chiếc xe mà Tú đã mượn.
 
Hành trình truy tìm hung thủ sát hại cô giáo trẻ - 2
Hung thủ Nguyễn Hữu Tú

 

Trong đêm 21/4, Thuần có đến tiệm photocopy tìm Tú để lấy xe thì được đối tượng này đưa tạm cho chiếc xe Click màu đen có biển số như trên để về. Tuy nhiên, sau đó Tú lại gọi điện thoại mượn lại chiếc xe này và chứng minh của Thuần để đặt mua vé may bay về quê.

 

Tiến hành cho Thuần nhận dạng chiếc gối ôm thu được trong bao đựng xác chị A, Thuần khẳng định đó là chiếc gối ôm đã nhìn thấy nhiều lần trong phòng của Tú. Ngoài ra, nhiều người dân sống gần phòng của Tú còn khẳng định trước thời điểm xảy ra vụ án thấy có một cô gái đi vào tiệm photocopy nhưng mãi không thấy trở ra.

 

Khi bạn gái của Tú tên là Nguyễn Thị Oanh đến tìm thì Tú chỉ đứng trong thò mặt ra ngoài rồi bắt Oanh đến quán nước gần đó ngồi chờ. Cho đến khi vụ án xảy ra thì Tú, Oanh cùng lúc đã bỏ trốn. Kết luận của cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Tú chính là thủ phạm gây ra vụ trọng án.

 

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn đưa ra nhận định, rất có khả năng trong vụ án này Tú còn có đồng phạm giúp sức. Hiện công an đang gấp rút truy bắt tên Tú về quy án.

 

Trung Kiên