TPHCM:

Hàng trăm người bất lực nhìn cháu bé chết thảm dưới gầm ô tô

(Dân trí) - Rất đông người dân đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nhất nổi chiếc xe ô 7 chổ lên để giải cứu cháu bé và đành bất lực nhìn cháu bé ra đi trong tuyệt vọng.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 17h 30’ ngày 31/12, tại giao lộ Chu Văn An - Gia Phú phường 1, quận 6 khiến bé Đỗ Huy Kiến Thành (1 tuổi) tử vong tại chỗ, 2 người khác trong tình trạng nguy kịch.

Theo nhiều nhân chứng kể lại, thời điểm trên xe ô tô BKS 51A – 08070 do một phụ nữ (chưa rõ danh tánh) điều khiển lưu thông trên đường Chu Văn An hướng ra đại lộ Võ Văn Kiệt.

Khi đến địa điểm trên do không làm chủ được tay lái, chị ta lấn sang làn đường ngược lại và tông mạnh vào xe máy BKS 33L2 – 3818 do chị Nguyễn Thị Quyên (36 tuổi, ngụ quận 6) điều khiển. Trên xe có chở 2 cháu nhỏ là  Đỗ Huy Kiến Thành (1 tuổi), Đỗ Trà My (6 tuổi).

Hiện
trường vụ tai nạn thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Cú tông mạnh khiến chiếc xe gắn máy của chị Quyên bẹp dúm, bé Thành bị cuốn vào gầm và chết ngay tại chỗ. Chị Quyên và cháu My bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị hư hỏng nặng, bẹp dúm phần đầu, khung trước bị vỡ vụn. Bên dưới gầm xe vẫn còn thi thể cháu Thành. Rất đông người dân đã xúm vào nhấc chiếc xe lên nhằm giải cứu cháu bé nhưng bất lực.

Nhiều người dân gọi điện báo cho cảnh sát PCCC công an quận 6. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã huy động 1 xe cứu hỏa đến hiện trường để dùng con đội nhằm bẫy chiếc xe lên và đưa thi thể cháu Thành ra ngoài.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm cùng với hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT quận 6 đã kịp thời có mặt để giải quyết tai nạn và phân luồng giao thông.

Đến 19 giờ 30 cũng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Thảo Trần