Hà Nội:
Hàng trăm lái xe taxi Dầu khí đình công
(Dân trí) - Sáng nay (8/1), hơn 150 công nhân lái xe taxi thuộc Công ty cổ phần vận tải Dầu khí Đông Dương đồng loạt nghỉ làm. Các tài xế quây kín trụ sở làm việc ở đường Trần Duy Hưng, Hà Nội để đòi quyền lợi.
Theo đó, ngày 5/1/2009, công ty đã đưa ra mức điều chỉnh tỷ lệ ăn chia mới mà không có sự thỏa thuận, trao đổi với các công nhân lái xe. Trước đây, tỷ lệ ăn chia theo doanh thu giữa lái xe taxi với công ty có 3 mức như sau: dưới 510.000 đồng/ca xe chia tỷ lệ công nhân được 48%, công ty 52%; từ 510.000 - 951.000 đồng/ca xe tỷ lệ 52/48; trên 951.000 đồng tỷ lệ 60/40. Nhưng tỷ lệ ăn chia mới mà công ty đưa ra đã gây thiệt thòi đáng kể cho công nhân lái xe: doanh thu đến 480.000 đồng/ca xe: 40/60; đến 650.000 đồng/ca xe: 45/55; đến 830.000 đồng/ca xe: 50/50.
Công nhân và lãnh đạo Công ty đạt được thoả thuận tạm thời
|
Anh Nguyễn Hồng Thái, một công nhân lái xe taxi của công ty cho biết, hãng xe taxi Dầu khí là hãng mới, chưa có khách trên tổng đài nên anh em hầu hết phải tự mình khai thác là chính. Việc áp dụng lệnh kinh doanh/ca 24 tiếng với mức 200.000 đồng, các công nhân làm hùng hục cả ngày mới đáp ứng được. Theo anh Thái, thống kê hàng tháng cũng có đến 20% công nhân lái xe bị phạt ở mức lệnh 200.000 đồng, nay bỗng dưng công ty tăng gấp đôi mức lệnh càng khiến anh em công nhân lái xe thêm khó khăn muôn phần.
Cũng theo anh Thái, như ngày hôm qua (7/1), anh chạy xe từ 13h chiều đến tận 7h sáng nay mà doanh thu chỉ được có 42.000 đồng, khả năng chịu phạt trong tháng sẽ tăng lên rất nhiều, nhất là khi sự cạnh tranh giữa các hãng taxi ngày càng gay gắt.
“Tỷ lệ ăn chia đã giảm, lại áp lệnh kinh doanh gấp đối có phải là công ty đang “bắt chẹt” lao động. Nhưng chúng tôi bức xúc nhất khi công ty đưa ra quyết định mà chưa hề có cuộc họp nào thỏa thuận với chúng tôi, vi phạm luật lao động hết sức ngang nhiên”, anh Nguyễn Đức Thành, lái xe số 61 bức xúc.
“Vừa đóng tiền bảo hiểm, vừa tự trả tiền nếu xe hư hỏng”
Theo anh Lực, trường hợp mới đây, anh Cường, lái xe số 84 đang đi trên đường, bỗng dưng kính phía sau do lỗi kỹ thuật vỡ toác. Công ty buộc anh Cường phải đền 4.800.000 đồng không được hỗ trợ nào từ công ty bảo hiểm, dù vẫn phải đóng bảo hiểm xây xước xe hàng tháng.
Không được giải quyết, các công nhân lái xe kéo nhau về trụ sở chính của công ty ở đường Trần Duy Hưng phản đối
Theo anh Nguyễn Tiến Lực, đến hơn 15h giờ chiều nay, lãnh đạo Công ty CP vận tải Dầu khí Đông Dương vẫn chưa có động thái nào để ngồi vào bàn thỏa thuận với công nhân. Các công nhân vẫn cho xe giăng kín đường vào trụ sở, ngồi uống nước để chờ sự đối thoại từ lãnh đạo công ty.
Bài, ảnh: Sông Lam