1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Hàng chục người dân giải cứu cô gái định nhảy cầu tự vẫn

(Dân trí) - Khoảng 15h chiều nay (30/8), nhiều người dân đi qua lại cầu Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) không khỏi giật mình khi thấy một cô gái mặc áo vàng đứng ra phía ngoài hành lang cầu có ý định tự vẫn.

Một anh lái xe ôm cho biết, trước đó ít phút, anh thấy một cô gái khoảng 25 tuổi, mặc áo thun vàng, quần jean đi bộ đến giữa cầu Hưng Lợi (nối quận Ninh Kiều và quận Cái Răng) thì dừng lại. Ngay sau đó, cô gái bỏ dép bên trong rồi bước ra phía ngoài hành lang cầu, sụt sùi nước mắt.

Theo anh lái xe ôm, lúc đó anh nghĩ cô gái sẽ làm điều gì đó dại dột nhưng anh cũng không biết phải làm gì nên chỉ có thể đứng canh chừng. Nhận thấy nhiều khả năng cô gái sẽ nhảy cầu tự vẫn, phóng viên Dân trí lúc đó vừa đi công tác ngang qua đã cùng một số người dân đã tiếp cận để tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên, sau nhiều lời hỏi han thuyết phục, cô gái vẫn khóc mà không chịu nói gì.

Người dân tiếp cận cô gái đứng ngay cột đèn ngoài thành cầu...
Người dân tiếp cận cô gái đứng ngay cột đèn ngoài thành cầu...

Theo quan sát của PV Dân trí, cô gái lúc này trông rất buồn, một tay liên tục lau nước mắt, một tay vịn vào thành cầu, mặt luôn cúi nhìn xuống dưới sông. Hầu hết người dân có mặt đều tỏ ra rất lo lắng bởi cô gái có thể nhảy cầu bất cứ lúc nào. Có người đã gọi điện cho lực lượng công an phường đến tiếp ứng.

Người dân tiếp cận cô gái đứng ngay cột đèn ngoài thành cầu...
Cô gái được đưa vào bên trong qua sự giúp sức của nhiều người đi đường và vẫn liên tục khóc.

Một công an đến khuyến nhủ
Một công an đến khuyến nhủ

Giữa lúc một người phụ nữ đang khuyên nhủ cô gái thì PV Dân trí và một anh lái xe ôm cùng một người khách mặc áo sơ mi màu đen khác bất ngờ chụp tay giữ chặt cô gái mặc cho cô này dùng dằng ra phía ngoài. Ngay sau đó có thêm vài người dân khác đến tiếp ứng... Phải mất hơn 5 phút sau mọi người mới đưa được cô gái vào bên trong.

Cô gái mới chịu để các đồng chí công an đưa về phường
Cô gái mới chịu để công an đưa về phường.

Tuy nhiên, khi người dân hỏi nhà, gia đình để gọi người thân đến đưa về cô gái không nói và vẫn tiếp tục khóc. Lúc này, trên cầu Hưng Lợi có rất đông người hiếu kỳ dừng xe lại để xem sự việc. Khoảng hơn 10 phút sau, lực lượng công an phường Hưng Lợi đến và phải mất thêm 5 phút mới đưa được cô gái về phường.

Hàng chục người dân cùng phóng viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

                                                                                    Huỳnh Hải