Quảng Ngãi:
Hai vụ tai nạn nghiêm trọng, 4 người chết và 6 người bị thương
(Dân trí) - Trong ngày 28/1 (tức mùng 6 Tết), trên địa phận huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng, hậu quả làm 4 người chết và 6 người bị thương.
Vụ tai nạn kinh hoàng làm 3 người chết trên đường đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đặng Thụy Trâm (huyện Đức Phổ) gồm anh Nguyễn Duy Trinh (quê ở xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ), Phạm Chính (ngụ ở Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) và Phạm Tấn Sinh (tài xế xe 76M-0348). Ngoài ra, có 6 người bị thương nặng hiện đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện ĐK Đặng Thụy Trâm (2 người) và Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi (4 người).
Được biết, 4 nạn nhân bị thương đang điều trị ở Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi có thể được chuyện ra Bệnh viện ĐK Đà Nẵng, do đa phần các nạn nhân bị đa chấn thương bởi lực va chạm quá mạnh, bên cạnh đó máy citi ở Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi đang hư hỏng nên ảnh hưởng đến quá trình chuẩn đoán và điều trị.
Sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe 72N-02263 bỏ trốn, tránh bị truy sát của người dân bức xúc do cố tình phóng nhanh, vượt ẩu ngay khúc cua trên đèo Cao.
Trong ngày mùng 6 Tết, số lượng sinh viên và người đi làm lưu thông trở lại các tỉnh, thành ở miền Nam rất nhiều, kéo theo lượng xe khách tăng cao nên dễ xảy ra va chạm nếu các tài xế cố tình phóng nhanh, vượt ẩu.
* Cũng trong ngày, trên tuyến đường sắt thuộc thôn An Định (xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ), người dân địa phương phát hiện xác chết người đàn ông bị kéo lê trên đường ray hơn 500m.
Người dân phát hiện xác chết ông Lê Phận kể lại: "Trên đường đi làm đồng về, đến ngã 4 đường làng - nơi có tàu hỏa đi qua thì thấy có tiền rơi, tôi nhặt lên và thấy nhiều tờ tiền khác nằm cách khoảng dọc theo đường sắt. Đi hơn 500m để nhặt tiền rơi thì phát hiện có một xác chết nằm ven tuyến đường sắt. Quá hoảng hốt, tôi ném hết tiền xuống, rồi chạy ra đường hô hoán cho người dân biết và trình báo với địa phương".
Nguyên nhân ban đầu xác định, ông Lê Phận đi chúc Tết và trong tình trạng say rượu, đến đoạn đường giao nhau với đường sắt, nạn nhân không làm chủ tín hiệu từ tàu hỏa nên xảy ra tai nạn đáng tiếc. Ngoài ra, khi xảy ra tai nạn là lúc trời tối, đoạn đường hẻo lánh, không có chốt bảo vệ đường ray và dân cư thưa thớt.
Hồng Long