Gia Lai

Hai người nước ngoài “biến” 15 lượng vàng thành…chì

(Dân trí) - Tin từ Công an TP.Pleiku cho biết, đơn vị này đang điều tra một vụ lừa đảo, chiếm đoạt 15 lượng vàng SJC của một tiệm vàng do 2 người nước ngoài thực hiện.

Theo trình báo của nạn nhân, khoảng 9 giờ sáng ngày 28/10, có 2 người nước ngoài với hình thức sang trọng, lịch sự tự xưng là người Thổ Nhĩ Kỳ mới sang Việt Nam để du lịch. Vì thông thạo tiếng Anh nên bà Cúc đã tự đối thoại được với hai vị khách này. Sau khi khảo sát ở một số tiệm vàng, 2 vị khách quốc tế muốn mua một số vàng bạc đá quý ở tiệm bà Cúc mang về nước làm quà vì cho rằng tiệm của bà Cúc chế tác khá tinh xảo.
Hai người nước ngoài “biến” 15 lượng vàng thành…chì - 1
Tiệm vàng Diệp Khánh nơi xảy ra vụ án
Hai vị khách đã ngỏ ý mua 5 lượng vàng SJC với giá vào thời điểm này là 45,2 triệu đồng/lượng. Sau đó, họ yêu cầu bà Cúc lấy 5 lượng vàng cho vào một túi giấy có hình dạng như bì thư, dán băng keo cẩn thận rồi bỏ vào hộp màu xanh có kích thước chừng 20cm x 25cm của họ đưa ra, rồi khóa chiếc hộp lại.
Hai người nước ngoài “biến” 15 lượng vàng thành…chì - 2
Chiếc hộp màu xanh mà 2 vị khách nước ngoài đưa cho bà Cúc nhận vàng, và những thỏi chì được "biến" ra từ vàng
Sau đó, hai vị khách lấy lý do không mang theo tiền mặt, phải ra quầy ATM của ngân hàng Ngoại thương để rút tiền. Để tạo niềm tin, họ đưa cho bà Cúc 1.000 USD và đưa chiếc chìa khóa mở hộp vừa mới đựng vàng, rồi hẹn quay lại.

Khoảng nửa tiếng sau, hai vị khách quay lại với thái độ bực bội và nói rằng dù chờ lâu nhưng họ chỉ rút được 100 triệu đồng tiền mặt nên chỉ mua được khoảng 2 lượng vàng, rồi mở khóa lấy vàng, giao đủ tiền cho bà Cúc.

Đến khoảng 9 giờ ngày 1/11, hai thanh niên người Thổ Nhĩ Kì kia trở lại đề nghị mua 15 lượng vàng. Cũng cùng 1 kịch bản như lần trước, họ nói thiếu tiền phải ra ngân hàng rút và đặt cọc lại 80 triệu đồng để làm tin. Lần này, bà Cúc cũng bỏ 15 lượng vàng vào phong bì, rồi bỏ vào hộp nhựa xanh của họ, bà Cúc giữ vàng còn giao chìa khóa hộp vàng cho khách.

Sau 1 giờ không thấy khách quay trở lại như đã hứa, đến 14 giờ chiều cùng ngày, bà Cúc vẫn không thấy bóng dáng 2 vị khách này đâu. Lúc này, bà Cúc mới gọi thợ khóa đến mở nắp hộp màu xanh mà 2 ông khách để lại thì mới té ngửa: bên trong phong bì, vàng đã “biến” thành chì.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Pleiku điều tra làm rõ.
Thiên Thư