Hà Tĩnh:

Hãi hùng những ngôi trường... dễ sập

(Dân trí) - Hàng trăm học sinh và giáo viên các trường đóng trên địa bàn hai xã miền núi Hương Lâm, Hương Liên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) ngày ngày dạy và học trong nỗi lo nơm nớp trường có thể sập bất cứ lúc nào.

Vừa học vừa lo tường sập

 
Hãi hùng những ngôi trường... dễ sập - 1
Lan can ngoài hành lang đã mất hết các thanh chắn.
 
Ngôi trường "rùng mình" đầu tiên mà PV Dân trí đi qua là Trường THCS Hương Liên. Vào trường, đập vào mắt là những đường nứt nẻ toang toác trên các bức tường. Tay vịn nơi cầu thang không còn, những thanh sắt chắn ở hành lang phía trước cũng đã mất, tạo nên những lỗ hổng nguy hiểm. Phía trên trần nhà, những mảng vữa rớt xuống to đùng.
 
Hãi hùng những ngôi trường... dễ sập - 2
 
Giáo viên và học sinh Trường THCS Hương Liên không ít lần trải qua những giây phút sợ hãi vì sự xuống cấp của trường. "Nhiều bữa bọn em đang ngồi học thì đột nhiên những mảng vữa rơi xuống giữa phòng khiến cả lớp hét toáng lên", em Đinh Ngọc Thái, học sinh lớp 9D, cho biết.
 
Hãi hùng những ngôi trường... dễ sập - 3
 
Tại trường Tiểu học Hương Liên, cơ sở vật chất cũng đang thiếu thốn và xuống cấp trầm trọng. Những vết nứt nẻ trên tường bắt đầu xuất hiện, những mảng vữa bong tróc. Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Liên, thầy Đinh Văn Chính, cho biết: “Hiện cơ sở vật chất nhiều nơi cũng đã xuống cấp trầm trọng. Vừa rồi trường cũng đã trích kinh phí do phụ huynh đóng góp để sửa sang lại một số nơi. Hiện nay trường đang muốn xây khu nội trú cho giáo viên nhưng vẫn chưa có kinh phí”.
 
Hãi hùng những ngôi trường... dễ sập - 4
Chân của một cột trụ bóc trần lòi cả phần xương sắt
 
Tới các trường tiểu học và mầm non ở xã Hương Lâm, cảnh xập xệ, xuống cấp còn bi đát hơn. Khu nhà hai tầng thuộc dãy nhà số 1, nơi có 8 phòng (5 phòng học cho khối 9 và 3 phòng công dụng của nhà trường đã xuống cấp trầm trọng. Các thiết bị như bàn ghế, bóng đèn, quạt điện cũng cũ nát. “Nhiều khi đang ngồi học mà trời mưa là cả phòng học tối đen. Bóng đèn cháy” - một cô giáo bức xúc nói.
 
 
Hãi hùng những ngôi trường... dễ sập - 5
Nhiều học sinh ở trường THCS Hương Lâm đã quá quen với cảnh đang ngồi học phải giật mình vì mảng trần bê tông rơi xuống bàn học
 
Giáo viên kêu khó trong dạy học, phụ huynh cũng lo cho tính mạng của con em. “Không cho con đi học thì không được, cho nó đi tui ở nhà cũng sốt cả ruột. Nhất là những lúc trời mưa to, gió lớn” - chị Phạm Thị Luân có hai con đang ngồi học ở ngôi trường “tử thần” THCS Hương Lâm lo lắng chia sẻ.

Bảo đảm tính mạng cho học sinh: Chờ nguồn!

Với thực trạng như hiện nay ở những ngôi trường đóng trên địa bàn hai xã miền núi Hương Lâm và Hương Liên thì nguy cơ trường sập, ngập lụt trong mùa mưa lũ là rất lớn. Nguy hiểm rình rập, chất lượng giáo dục không cao, đó là vấn đề mà các cấp ngành ở huyện miền núi Hương Khê đều biết và rất đau đầu nghĩ cách đối phó. Tuy nhiên, để giải được bài toán này là cả một thách thức lớn khi mà bài toán kinh phí xây dựng, nâng cấp vẫn đang hết sức khó khăn.
 
Hãi hùng những ngôi trường... dễ sập - 6
Bài toán kinh phí đang khiến học sinh ở hai địa phương Hương Lâm, Hương Liên huyện Hương Khê phải học trong nỗi lo trường sập dài dài
 
Thầy Thái Văn Huy, Hiệu trưởng trường THCS Hương Lâm buồn bã cho biết: “Nhiều lần trường đặt vấn đề về thực trạng xuống cấp của trường lên huyện để xin kinh phí tu sửa lại cho giáo viên và học sinh an tâm dạy và học. Nhưng mọi chuyện đâu lại vào đấy vì huyện bảo chưa có nguồn. Trường đang xuống cấp trầm trọng khiến chúng tôi hết sức lo lắng cho 158 em học sinh và 30 giáo viên đứng lớp”.
 
Hãi hùng những ngôi trường... dễ sập - 7
 
Trao đổi với Dân Trí ông Lê Ngọc Minh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê - cũng bày tỏ nỗi lo lắng về cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn hai xã Hương Lâm và Hương Liên. Thầy Minh cho hay, địa phương không có nguồn kinh phí, trong khi huyện chưa có nguồn đầu tư. Đó chính là nguyên nhân khiến thực trạng trên kéo dài.

“Chúng tôi cũng đang gấp rút triển khai quá trình kiểm tra chất lượng cơ sở vật các trường học đóng trên địa bàn huyện để đưa ra đề án gửi lên Sở GD - ĐT tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh để xin cấp kinh phí từ phía Sở và từ các nguồn khác” - Thầy Minh cho biết nỗ lực mà Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê đang triển khai để sớm giải quyết nỗi lo trường sập này.

Đặng Tài - Văn Dũng