Cần Thơ:

Hai học sinh nghèo chết đuối khi mò ốc trên sông

(Dân trí) - 8 giờ sáng ngày 23/2, em Lưu Gia Huy, học sinh lớp 3, Trường tiểu học Trần Quốc Toản và em Bùi Quang Phúc, học sinh trường Tương Lai (TP Cần Thơ) rủ nhau ra sông mò cua bắt hến, bị nước sông cuốn trôi.

Sau buổi cơm trưa, anh Lưu Kiến Dũng, bố em Huy,  không thấy con về liền dáo dác đi tìm. Ra bờ sông, nhìn thấy hai bộ áo quần củ rách bỏ lại trên mô đất, anh biết con đã gặp nạn.

 

Ngay sau đó, hai gia đình của Phúc và Huy đã thuê thợ lặn, xuồng ghe ra khúc sông Hậu kiếm tìm xác hai em. 18 giờ chiều cùng ngày, xác em Phúc được đưa lên bờ. Riêng em Huy đến nay vẫn chưa tìm thấy xác.

 

Được biết gia cảnh em Phúc rất nghèo khó, gia đình chỉ có một mình em nhưng em cũng không có điều kiện được học hành như bạn bè cùng trang lứa. Không có nhà, gia đình em phải sống lênh đênh trong một chiếc nghe nhỏ, kiếm sống bằng nghề thổi bong bóng.

 

Còn Lưu Gia Huy từ lâu phải sống cảnh gia đình không đoàn tụ, cha mẹ em ly thân. Mẹ bỏ lên TPHCM sống, cha đi nhổ lông vịt thuê; mới học lớp 3 nhưng em đã phải lăn lội kiếm tiền.

 

Hai học sinh nghèo chết đuối khi mò ốc trên sông - 1

"Ngôi nhà" dập dềnh trên sông của gia đình em Phúc.

 

Ngày định mệnh hôm đó là thứ bảy, do được nghỉ học, hai em rủ nhau ra sông kiếm con cua con ốc về nấu bữa chiều, không ngờ thiệt mạng.

 

Cô Mạc Cẩm Vân, Phó Hiệu trưởng trường Trần Quốc Toản nói trong nghẹn ngào: “Em Phúc hiền và ngoan lắm, hoà đồng với bạn bè. Năm lớp 2 em học kém nên năm nay phấn đấu rất nhiều. Học kỳ 1 vừa rồi em được học sinh tiên tiến nên rất vui…”.

 

Cho đến hơn 11 giờ trưa hôm nay, xác em Huy vẫn biệt tăm dưới dòng sông Hậu. Gia đình, bạn bè, thầy cô đều hy vọng em đang thất lạc ở đâu đó chứ không phải đã gửi thác trên sông. Và khi Huy còn ở đâu đó trên sông Hậu mênh mông thì ở trường Trần Quốc Toản, thầy cô, bạn bè đang quyên góp từng đồng quà sáng để giúp đỡ gia đình em.

 

Phạm Tâm