1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Hai chị em cùng bị “yêu râu xanh” hãm hại

(Dân trí) - Khi công an viên tới nhà anh Dự lấy lời khai về việc cô con gái thứ hai của anh bị kẻ xấu hãm hiếp, bất ngờ lại nghe cháu gái đầu trình báo việc mình cũng gặp phải “yêu râu xanh” cách đây chừng 6 tháng.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà tuềnh toàng, trống huơ trống hoác, được xây dựng bằng tiền do bà con quyên góp cách đây gần 5 năm, chị Quách Thị Nguyệt (SN 1965)xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, Thanh Hóa, đau xót gạt nước mắt kể lại sự việc.

Chị và chồng là anh Bùi Văn Dự (SN 1968) sinh được 4 mặt con, trong đó có hai gái là Bùi Thị M., sinh năm 1991 và Bùi Thị S., SN 1993. Gia cảnh nghèo túng, anh Dự bị bệnh chỉ nằm một chỗ, mọi gánh nặng kiếm tiền đều dồn lên vai chị Nguyệt.

Hai chị em cùng bị “yêu râu xanh” hãm hại - 1

Gia đình nghèo túng giờ càng thêm quẫn bách khi cô con gái "bỗng dưng" mang thai 25 tuần tuổi (Ảnh: Trần Đại)

Khoảng đầu tháng 3/2009, có một người đàn ông tên Xoan (khoảng 50 tuổi) ở thôn Yên Thọ, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, đi mua đất trồng rừng, tạt qua nhà anh Dự ngồi chơi. Sau đó ít ngày, ông Xoan trở lại đặt vấn đề xin cho cháu M. đến nhà ông nấu ăn cho gia đình, nhưng anh Dự không đồng ý. Lần thứ 3, ông Xoan tiếp tục đến nhà anh Dự nài nỉ cho cháu M. được về giúp việc cho gia đình ông.

Thấy ông Xoan nhiệt tình, anh Dự đã cho cô con gái thứ hai là Bùi Thị S. tới nhà ông này giúp việc. Trên đường đèo cháu S. về nhà, ông Xoan đi lòng vòng, quanh co qua những quãng đường vắng rồi bất ngờ cưỡng chế, kéo cháu S. ra quãng vắng, thực hiện hành vi thú tính. Sau đó, ông Xoan bỏ mặc cháu tự đi về nhà.

Cháu S. trở về kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ nghe. Gia đình anh Dự đã quyết định làm đơn tố cáo gửi tới cơ quan chức năng huyện Như Thanh.

Khi cơ quan công an đến nhà lấy lời khai của S. thì cháu M. bất ngờ kể lại việc mình cũng bị một người đàn ông hãm hiếp từ lâu nhưng đã giấu không kể cho gia đình nghe.
 
Hai chị em cùng bị “yêu râu xanh” hãm hại - 2

Đơn thư gia đình anh Dự gửi tới CQĐT (Ảnh: Trần Đại)

Theo lời cháu M. thì cách đây gần 6 tháng, có một thanh niên tên Hùng, ở thôn Đồng Yên, xã Mậu Lâm, đi mua cây keo, gặp M. đang bứt cỏ trên đồi, đã tới làm quen. Sau đó Hùng chủ động tìm đến nhà M. chơi. Một buổi tối, Hùng đến nhà rủ M. đi mua cây ở làng bên. Đi được nửa đường thì Hùng đèo M. ra đập Mậu Lâm, giở trò đồi bại.

Ngay sau khi nghe trình bày rõ sự việc, ông Quách Văn Thuần (Công an viên, phó trưởng thôn nơi gia đình cư trú) đã đưa 2 chị em lên bệnh viện huyện khám. Kết quả khám tại đây cho thấy M. đã có thai 25 tuần tuổi.

Ông Thuần đã lập biên bản, lấy lời khai của nạn nhân rồi trình báo sự việc lên xã Mậu Lâm. Ông Thuần cho biết mình đã làm đúng thủ tục hồ sơ gửi lên xã, lên huyện.

Chị Nguyệt nói trong nước mắt: “Rồi không biết công an có tìm ra thủ phạm và đưa ra xét xử không. Thật không còn nỗi thống khổ nào hơn nỗi đau này”.
 
Được biết, gia đình anh Dự là người dân tộc Mường, thuộc diện nghèo nhất thôn. Cả bốn đứa con đều không được đến trường.

Nguyễn Duy - Trần Đại