Quảng Nam:

Hại chết bà nội để lấy 200.000 đồng chơi game

(Dân trí) - Một vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra tại địa bàn thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Để có tiền chơi game, Lê Quý Thông, một học sinh lớp 9, đã đang tâm hại chết cả bà nội của mình.

Theo CA huyện Đại Lộc, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày 10/1. Bà Trần Thị Hoạnh (85 tuổi, trú tại khu Ái Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) được phát hiện đã gục chết ngay trên sàn nhà trong tình trạng phần đầu bị đánh vỡ toác và máu chảy lênh láng xung quanh, vây cả lên tường nhà. Người phát hiện đầu tiên là em Lê Thị Thảo, cháu nội bà Hoạnh. Hoảng hồn, Thảo chạy kêu cha là ông Lê Quý Cương về nhà đưa thi thể bà lên giường.

Nhận được tin báo của gia đình, ngay lập tức CA huyện Đại Lộc có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Qua điều tra ban đầu, nhận thấy đối tượng Lê Quý Thông (SN 1994, học sinh lớp 9 trường THCS Mỹ Hoà, Đại Lộc) là cháu nội ruột của bà Hoạnh có nhiều biểu hiện khả nghi, CA huyện đã triệu tập đối tượng về trụ sở điều tra. Đến 23h đêm cùng ngày 10/01, Thông đã khai nhận đã chính tay giết chết bà nội để lấy tiền đi chơi game.

Tại cơ quan Công an huyện Đại Lộc, Lê Quý Thông khai báo vào khoảng 16h chiều ngày 10/1, Thông xin tiền bà nội đi chơi game, bà nội bảo không có tiền và rầy la Thông ham chơi không chăm lo học hành. Thông liền lấy cây củi phang thẳng vào đầu bà khiến bà Hoạnh ngã xuống chân cầu thang. Sau đó, Thông còn phang tiếp 2 lần vào đầu bà nội đến khi bà gục chết trên nền nhà rồi lục túi bà lấy 200.000 đồng, chốt cửa nhà, bỏ ra quán chơi game. Khi gia đình phát hiện ra xác bà Hoạnh, Thông còn thản nhiên trở về nhà, cùng gia đình xúc cát xoá vết máu, như không liên can đến cái chết của bà.

Sau khi ghi nhận lời khai của đối tượng, CA huyện Đại Lộc lập tức hoàn tất hồ sơ chuyển CA tỉnh Quảng Nam thụ lý vụ án mạng nghiêm trọng này.

Khánh Hiền