TPHCM:

Hai anh em bị côn đồ xông vào nhà truy sát

(Dân trí) - Trong buổi tiệc rượu, Long phát sinh mâu thuẫn với bạn nhậu. Không muốn to chuyện, Long gọi điện cho anh trai tên Hải đến đón về. Nhưng nhóm “đối thủ” không bỏ qua, vác mã tấu đến tận nhà truy sát anh em Long.

Vụ việc xảy ra vào lúc 1 giờ sáng ngày 13/11, tại trước nhà số 2C (tổ 3, KP.3, P.Tân Hưng Thuận, Q.12 TPHCM). Hậu quả anh Lương Phi Hải (trú nhà trên) chết trên đường đi cấp cứu. 

 

Nguyên nhân bắt đầu khi Lương Phi Long (18 tuổi, em ruột anh Hải) cùng 8 người bạn đang ngồi nhậu tại quán ốc trên đường Trường Chinh (P.Tân Hưng Thuận, Q.12) thì một thanh niên ở bàn bên cạnh (nhóm này có khoảng 10 người) qua bàn Long làm quen. 

 

Trong lúc mời rượu, hai bên xảy ra tranh cãi, bất ngờ người thanh niên này rút 1 con dao trong người chém vào đầu gây thương tích nhẹ cho Long. Sau đó Long chạy trốn vào trong quán ốc để lánh nạn, cùng lúc này người thanh niên chém anh Long kêu nhóm thanh niên ra về.

 

Do lo sợ nhóm thanh niên kia quay lại kiếm chuyện nên anh Long đã gọi điện thoại cho anh trai là anh Hải đến quán ốc đón về. Khi anh Hải chở anh Long vừa về đến trước cửa nhà thì nhóm thanh niên gây sự lúc trước lao đến dùng mã tấu chém tới tấp. Long kịp chạy vào nhà đóng cửa nên thoát nạn.

 

Đang trong cơn say máu, nhóm côn đồ này đập phá cửa kính nhà rồi quay qua truy sát anh Hải. Khi nhóm người này bỏ đi, Long chạy ra đưa anh Hải đi cấp cứu nhưng không kịp, anh Hải đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

 

Hiện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TPHCM đang phối hợp cùng công an quận12 tiến hành điều tra, lãm rõ vụ án mạng.

 

Trung Kiên