1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh: Người dân lại gồng mình chạy lũ

(Dân trí) - Mưa tiếp tục to từ chiều hôm qua cho đến sáng nay 19/10 khiến nước sông Ngàn Sâu dâng cao trở lại. Người dân ở rốn lũ Hương Khê lại gồng mình chạy lũ trong nỗi khiếp sợ và mỗi ngày càng thêm kiệt sức.

Hà Tĩnh: Người dân lại gồng mình chạy lũ - 1
 Mưa lớn, nước đầu nguồn đổ về khiến cho lũ tiếp tục dâng trở lại.
 
Ghi nhận của Dân trí sáng nay, tại rốn lũ Hương Khê mưa rất to, với lượng mưa trung bình đo được tại trạm thủy văn Thị trấn từ chiều hôm qua cho đến 7h sáng là gần 250 mm.
 
Nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về ngày một lớn nên mực nước lũ hôm qua rút chưa được là bao nay dâng trở lại 1,5m. Điểm lũ đo được tại trạm thủy văn Chu Lễ tiếp tục vượt báo động 3 hơn 1m.
 
Hà Tĩnh: Người dân lại gồng mình chạy lũ - 2
Nhà dân nghèo ở Hương khê tan tành trong lũ
 
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà ở xóm 6, xã Hà Linh nhà bị ngập tới tận nóc, ngày hôm qua nước rút đến đâu đã về lau chùi nhà cửa đến đó. Nhưng trước tình hình nước lũ tiếp tục dâng trở lại vợ chồng anh chị lại tháo chạy.
 
“Tưởng về để cứu lấy nhà cửa nhưng nước lên thế này thì phải đành phó mặc thiên nhiên thôi. Chúng tôi kiệt sức rồi!” - chị Hà mếu máo nói.
 
Hà Tĩnh: Người dân lại gồng mình chạy lũ - 3
Vợ chồng anh Cường, chị Hà nỗ lực cứu nhà khỏi lớp bùn dày khi nước bắt đầu rút nhưng nước lũ lại dâng cao trở lại.
 
Có mặt tại đoạn đường đi vào UBND xã Lộc Yên, chúng tôi chứng kiến cảnh người dân chân nọ đá chân kia hốt hoảng chạy lũ.
 
“Nhà tui ngập sâu đến 3 m, nước mới tháo ra được gần 1 m dự định về để vớt vát lại nhà cửa nhưng sáng nay nước lại dâng lên 2,5m rồi. Hai vợ chồng và 5 đứa con lên thuyền chạy lên đồi trong đêm” - anh Trần Thanh Hải ở xóm 7, xã Lộc Yên cho hay.
 
Hòa vào đoàn cứu trợ, chúng tôi vội lao đến căn phòng nơi nhiều người đang nháo nhác tụ tập. Trên chiếc bàn một người đàn ông đang nằm run lẩy bẩy, người tái ngắt, đang được hô hấp nhân tạo. Đó là anh Phạm Quang Hiệp (28 tuổi, ở xóm 10, xã Lộc Yên).
 
Hà Tĩnh: Người dân lại gồng mình chạy lũ - 4
Anh Hiệp trên bàn sơ cứu của lực lượng cứu hộ tại UBND xã Lộc Yên
 
Sáng nay, anh thấy nước lũ lên nhanh đã vội vàng lội qua đồng dắt bò về chạy lũ. Vừa lội ra được giữa chừng thì bị nước lũ cuốn trôi. Đang vẫy vùng trong dòng nước dữ thì may mắn được một người dân phát hiện bơi ra cứu. “Không được cứu kịp thì anh tui chết rồi” - người em trai tên Khánh phân bua.
 
Có mặt tại huyện Hương Khê sáng nay, ngồi trên thuyền cứu trợ Thiếu tướng Nguyễn Văn Học, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã có cuộc trao đổi ngắn với Dân trí. Thiếu tướng cho biết, Quân khu đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại huyện Vũ Quang để ứng cứu cho nhân dân ba huyện miền Tây của Hà Tĩnh gồm Hương Khê, Vũ Quang và Hương Sơn.
 
Hà Tĩnh: Người dân lại gồng mình chạy lũ - 5
Hàng cứu trợ tiếp tục khẩn cấp đưa đến cứu trợ người dân
 
Quân khu ưu tiên huy động tất cả lực lượng cứu trợ, kể cả huy động ở Nghệ An, Quảng Bình (hai tỉnh đang bị lũ tấn công - PV ) gồm 1.000 cán bộ, chiến sỹ và hàng chục phương tiên, ca nô cho Hà Tĩnh, tỉnh bị chịu hậu quả nặng nề nhất của trận lũ.
 
Hà Tĩnh: Người dân lại gồng mình chạy lũ - 6
Thiếu tướng Nguyễn Văn Học cho biết, có 3 vấn đề lớn hiện nay cần phải giải quyết cấp bách cho dân là: đói, rét và nước sạch
 
Người dân đã bị trôi hết thực phẩm, quần áo, lại phải dầm mình trong nước lũ, đeo bám trên nóc nhà không thể đốt lửa để sưới ấm và không có một giọt nước sạch để uống. Tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp, trời đang tiếp tục mưa to và triều cường hoạt động mạnh nên lũ có khả năng sẽ ngâm lại lâu ngày. Vì vậy, Thiếu tướng nhấn mạnh, có 3 vấn đề lớn hiện nay cần phải giải quyết cấp bách cho dân là: đói, rét và nước sạch.
 
Khoảng 12h trưa nay, chiếc trực thăng cứu trợ đầu tiên đã bay trên vùng trời Hương Khê vận chuyển hàng hóa đến cho những người dân đang gồng mình trong lũ dữ.
 
Cùng với Hương Khê, ở các huyện Hương Sơn, Vũ Quang cũng có mưa vừa đến mưa rất to trên diện rộng trong ngày và đêm 18/10.
 
Tại Hương Sơn sông Ngàn Phố dâng cao trở lại. Các xã bị ngập nặng ở huyện Hương Sơn là Sơn Tân, Sơn Mỹ, Sơn Ninh, Sơn Thịnh, Sơn Tiến, Sơn Hoà, Sơn An lại phải đối mặt với đợt lũ mới.
 
Ở huyện Vũ Quang, nước lũ cũng đang dâng đều, các xã bị ngập khoảng 50cm. Các xã Đức Liên, Đức Hương, Đức Đồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú bị ngập nặng nhất.
 
Bá Hải - Văn Dũng - Đặng Tài