1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh: Chết vì tin thầy lang chữa rắn cắn

(Dân Trí) - Tối ngày 6/9, trong khi dừng xe đợi bạn, một thanh niên tại huyện Hương Sơn đã bị rắn độc cắn vào bắp chân. Không đến bệnh viện mà chữa thầy lang, nạn nhân đã tử vong sau đó gần 10 tiếng đồng hồ.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Hải, SN:1981, trú tại xóm 10 xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn.

Theo chính quyền xã Sơn Diệm cho biết, tối hôm đó, anh Nguyễn Thanh Hải đến nhà bạn cách nhà mình khoảng 300m để cùng nhau đi chơi. Trong lúc đang đợi bạn ngoài ngõ thì anh Hải bị một con rắn độc cắn vào chân phải. Biết bị rắn cắn nhưng nghĩ là loại rắn nước vô độc nên anh Hải vẫn tiếp tục cùng bạn đi chơi.
 
Tuy vậy, đến khoảng 20h30, anh Hải bắt đầu cảm thấy trong người choáng váng, lưỡi tê không có cảm giác. Hoảng hốt anh Hải liền quay về nhà nhờ bạn chở lên trạm xá xã sơ khám. Sau khi phát hiện vết rắn cắn Y tá trực trạm xá giới thiệu anh Hải lên Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn cấp cứu. Thế nhưng, trên đường đi Hải được bạn chở đến một thầy lang chữa rắn cắn ở xã Sơn Trung lấy thuốc. Sau khi mua thuốc hết 1,5 triệu  đồng, Hải về sắc uống  nhưng độc rắn trong người vẫn không được loại bỏ.

Đến giữa đêm thấy con ở trong tình trạng nguy kịch gia đình mới chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn. Nhưng mọi nỗ lực cứu chữa đã quá muộn. Anh Hải đã tử vong lúc 2h30 phút sáng ngày 7/9.

Minh Lý – Văn Dũng