Hà Nội: Xuống xe buýt, một bà già bị gãy xương đùi

Trong lúc một bà già đang xuống xe buýt thì tài xế đã cho xe chuyển bánh; bà già bị ngã xuống đường và gãy xương đùi trái…

Hà Nội: Xuống xe buýt, một bà già bị gãy xương đùi  - 1
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn.

 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 24/12, tại điểm chung chuyển khách số 13 trên đường Tân Xuân (xóm 1, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

 

Theo những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe buýt số 58 (tuyến Thanh Tước - Yên Phụ) mang BKS 29B - 025.34 khi chạy đến đến điểm chung chuyển khách bên đường Tân Xuân, một bà cụ chưa kịp bước xuống tại cửa sau thì tài xế đã cho xe buýt chạy, bà già đã ngã xuống đường.

 

“Khi sự việc xảy ra, xe buýt vẫn tiếp tục chạy nên nhiều người dân đã chặn xe buýt này lại và yêu cầu lái xe đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, tài xế xe buýt chỉ để phụ xe lại hiện trường cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu; còn chiếc xe buýt vẫn được chạy về bến…” - Anh Lê Văn D, người dân khu vực bất bình nói.

 

Hà Nội: Xuống xe buýt, một bà già bị gãy xương đùi  - 2
Vụ tai nạn khiến bà già bị gãy xương đùi phải nhập viện cấp cứu.

 

Điều đáng nói, sau khi phụ xe đưa bà cụ vào Bệnh viện E liền định bỏ đi, người nhà nạn nhân giữ phụ xe này lại và mời công an đến giải quyết. Tại bệnh viện, Công an phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã làm rõ người phụ xe là Lưu Văn Ăng. Phụ xe Ăng còn cố tình nói không biết biển số xe, không biết số điện thoại của người lái xe, chỉ biết tên người lái… Tuy nhiên khoảng gần 2 tiếng sau người lái xe đã có mặt tại bệnh viện E.

 

Hà Nội: Xuống xe buýt, một bà già bị gãy xương đùi  - 3
Tài xế và phụ xe làm việc với cơ quan công an.

 

Tài xế được xác minh tên là Nguyễn Văn Cẩn (SN 1968), nhân viên lái xe buýt của Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến. Ngay sau đó, cơ quan công an huyện Từ Liêm đã đưa lái xe và phụ xe buýt ra hiện trường, để điều tra làm rõ.

 

Tại hiện trường, tài xế xe buýt Nguyễn Văn Cẩn biện minh: Do bà cụ mang nhiều đồ, vướng vào cửa xe nên bị ngã, hơn nữa xe đang chạy bà cụ vẫn đi xuống. Tuy nhiên, khi cơ quan công an đặt câu hỏi: “Nếu anh không mở cửa xe thì làm sao bà cụ xuống được?” thì tài xế không trả lời được.

 

Tại phòng cấp cứu, cụ bà Phạm Thị Châu (SN 1944, quê ở xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) cho biết: “Tôi xuống Hà Nội thăm con gái và định đi ăn cưới cháu; khi thấy xe đến địa điểm này, tôi định đi xuống cửa trước vì tôi ngồi ghế thứ 2 hàng trên. Nhưng phụ xe bảo xuống cửa sau, tôi nghe lời quay lại đi ra cửa sau. Thế nhưng, tôi chưa kịp bước chân xuống đất thì xe đã chạy, tôi ngã ra đường…”.

 

Tại bệnh viện E, các bác sĩ cho biết bà Phạm Thị Châm bị gãy cổ xương đùi, nguy hiểm, phải tiến hành mổ ngay.

 

Sau khi xảy ra tai nạn xảy ra, đến cuối giờ chiều cùng ngày, phía công ty TNHH dịch vụ Xây dựng Bảo Yến vẫn chưa có động thái gì với nạn nhân. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Theo Đạt Lê

 Lao động