Hà Nội: Trắng đêm đợi xem diễu binh, diễu hành

(Dân trí) - Tại phố Nguyễn Thái Học lúc 0h30, hàng nghìn người đã có mặt từ sớm, trải chiếu, áo mưa hai bên đường để nghỉ chân, đợi trời sáng.

Nhiều gia đình từ Nam Định, Thanh Hoá, Đồng Nai, thậm chí ngay tại thủ đô Hà Nội cũng xuống đường và trắng đêm trên vỉa hè. Mục đích là có được một vị trí đẹp để tận mắt chiêm ngưỡng màn diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Rất lâu rồi Hà Nội lại có một đêm không ngủ! Không khí ngày Tết Độc lập đang lan tỏa khắp các tuyến đường, ngõ phố.

Và chỉ còn vài tiếng giờ đồng hồ nữa thôi, màn diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh sẽ chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm thật đặc biệt của Tết Độc lập.

anh-trang-dem6-1441136907072

Người dân di chuyển từ khu vực Quảng trường Ba Đình sang phố Nguyễn Thái Học khi có lệnh cấm đường.

 

anh-trang-dem1-1441136907115

Phố Nguyễn Thái Học, người dân được phép ngồi nghỉ ở hai bên đường.

 

anh-trang-dem8-1441136907127

Họ đến rất sớm, mong có được một chỗ đẹp để xem diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9.

 

anh-trang-dem9-1441136907102

Nhiều gia đình mang theo cả con nhỏ

 

anh-trang-dem7-1441136907089

Nhiều người gần như trắng đêm không ngủ.

 

anh-trang-dem-4-1441136907050

Gia đình anh Phạm Văn Hùng ở Thanh Oai (Hà Nội) sợ con nhỏ không chen được nên họ vào thành phố, trú chân tại phố Nguyễn Thái Học từ chiều.

 

anh-trang-dem10-1441136907153
Người đàn ông này lặn lội từ Thanh Hoá ra thủ đô mong được một lần xem diễu binh, diễu hành.

 

anh-trang-dem5-1441136907061
Lực lượng an ninh cũng trắng đêm đảm bảo an toàn cho lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9.

Trọng Trinh