Hà Nội: Sập biệt thự Pháp cổ, 2 người tử vong, 6 người bị thương

(Dân trí) - Hàng chục xe cứu hỏa, xe cứu thương cùng hàng trăm lính cứu hộ đã nỗ lực bới đống đổ nát, tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập tòa biệt thự Pháp cổ 107 Trần Hưng Đạo lúc 12h45 hôm nay. Trong số 8 nạn nhân của sự việc, 2 người phụ nữ đã tử vong...

>> Tiếp tục cập nhật

 

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân Trần Thị Nga ra khỏi hiện trường lúc 18h02 (Thực hiện: Trọng Trinh)

 

Hình ảnh lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân vụ sập biệt thự ra xe cứu thương

18h29, Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Công an Thành phố Hà Nội xác nhận với phóng viên Dân trí, nạn nhân Trần Thị Nga, người được tìm thấy cuối cùng đã tử vong...

Bên trong hiện trường, các máy xúc đang dọn dẹp hiện trường, tránh để ảnh hưởng đến khu nhà 2 tầng bên nách biệt thự.

18h05, lực lượng cứu hỏa được lệnh rút khỏi hiện trường.

 


Xe cứu thương đưa nạn nhân cuối cùng rời khỏi hiện trường (Ảnh: Tiến Nguyên)

Xe cứu thương đưa nạn nhân cuối cùng rời khỏi hiện trường (Ảnh: Tiến Nguyên)

 

18h02, xe cấp cứu đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Nạn nhân được xác định là Trần Thị Nga, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại Bạch Đằng.

17h50, xe cấp cứu lùi sâu vào nách biệt thự 107. Cáng được chuyển vào hiện trường vụ sập biệt thự. Nhiều khả năng, một nạn nhân nữa đã được tìm thấy.

 


Các chiến sĩ công binh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát (Ảnh: Nguyễn Dương)

Các chiến sĩ công binh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát (Ảnh: Nguyễn Dương)

 

17h30, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội xuống hiện trường vụ sập biệt thự chỉ đạo công tác tìm kiếm.

17h, khu vực phong tỏa được thu hẹp, chiếm nửa lòng đường Trần Hưng Đạo, tạo điều kiện để người dân lưu thông giờ tan tầm.

 


Khu vực phong tỏa được thu hẹp để phục vụ việc đi lại của người dân. Ảnh: Tiến Nguyên

Khu vực phong tỏa được thu hẹp để phục vụ việc đi lại của người dân. Ảnh: Tiến Nguyên

16h46, ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện xác định có một người đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Người nhà của nạn nhân này gọi điện cho nạn nhân vẫn thấy điện thoại đổ chuông.

16h20, trao đổi tại BV Việt Đức, Trung tá Lương Văn Hà - Phó đại đội trưởng Đại đội 1 Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động (PC65) cho biết, để đảm bảo công tác an ninh Đại đội đã tăng cường thêm 20 chiến sĩ công an bảo vệ khu vực cấp cứu bệnh nhân (ngày thường ở đây chỉ có 3 chiến sĩ túc trực).

 


Lực lượng cảnh sát được tăng cường tại BV Việt Đức để đảm bảo an ninh. (Ảnh: Hồng Hải)

Lực lượng cảnh sát được tăng cường tại BV Việt Đức để đảm bảo an ninh. (Ảnh: Hồng Hải)

Tại hiện trường vụ sập nhà, công tác giải phóng đống đổ nát, tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt vẫn đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Các lực lượng thay phiên nhau để đảm bảo tiến độ, chạy đua với thời gian.

Chị Vũ Thị Oanh (SN 1968), chị vợ nạn nhân Nức, kể, chị đang bán hàng thì nghe tiếng đổ ầm ầm nên vội chạy ra đường và thoát nạn. Anh Nức khi đó đang ở khu nhà bên trong nên không kịp chạy.

Cô Trần Thị Sửu (thuê nhà sát với căn biệt thự bị sập) cũng là một trong những người may mắn thoát chết trong gang tấc, kể, khi đó cô cùng hai con đang ăn bữa trưa thì bất ngờ thấy bức tường bên cạnh sụp đổ, kèm theo đó là tiếng động rất lớn, trời đất tối tăm, bụi bay mù mịt.

Cô không nhìn thấy gì xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng 2 đứa con của cô kêu gào. Rất may, cô Sửu chỉ bị xây xước nhẹ ở chân; các con cô cũng được bảo toàn tính mạng. Sau khoảng 30 phút ngồi trong đống đổ nát mịt mù, ba mẹ con cô đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

 


Chị Oanh thoát nạn nhưng em rể của chị đã bị thương trong vụ sập nhà. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Chị Oanh thoát nạn nhưng em rể của chị đã bị thương trong vụ sập nhà. (Ảnh: Tiến Nguyên)

 


Công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường (Ảnh: Tiến Nguyên)

Công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường (Ảnh: Tiến Nguyên)

 

16h10, anh Nguyễn Văn Ngọ, SN 1990, quê Can Lộc, Hà Tĩnh, là nhân viên quán Bún bò Huế sát ngã ba Phan Bội Châu - Trần Hưng Đạo vẫn chưa hoàn hồn kể lại thời khắc cả một khối tòa biệt thự đổ sập xuống. Anh Ngọ là một trong những người đầu tiên lao vào đống đổ nát tìm kiếm các nạn nhân, khi lực lượng chức năng chưa tới hiện trường.

Lời kể của anh Ngọ - một trong những người tham gia cứu hộ nạn nhân.

 

15h50, GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc BV Việt Đức đang ở ngoại viện nhưng khi nhận được thông tin đã chỉ đạo các bác sĩ tập trung chuyên môn cao nhất cứu nạn nhân.

Bác sĩ Ninh Việt Khải, bác sĩ phụ trách cấp cứu tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức ngày hôm nay, cho biết, hiện ngoài 1 người đã tử vong, nạn nhân thứ 2 cũng khá nặng, bị vỡ xương chậu, chưa loại trừ khả năng chảy máu trong ổ bụng; hiện đã được truyền 1 lít máu. Một bệnh nhân khác bị gãy chân đang được phẫu thuật. Một bệnh nhân chấn thương nhẹ được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn.

Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn một phòng phẫu thuật đề phòng trường hợp phải mổ cấp cứu nạn nhân, nếu có.

 


Nạn nhân Hằng trú tại biệt thự Trần Hưng Đạo, đang được theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, vỡ xương chậu. Chị Hằng cho biết khi xảy ra sập chỉ có 2 vợ chồng chị ở nhà, 2 con nhỏ đang đi học nên may mắn thoát nạn. (Ảnh: Hồng Hải)

Nạn nhân Hằng trú tại biệt thự Trần Hưng Đạo, đang được theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, vỡ xương chậu. Chị Hằng cho biết khi xảy ra sập chỉ có 2 vợ chồng chị ở nhà, 2 con nhỏ đang đi học nên may mắn thoát nạn. (Ảnh: Hồng Hải)

 

15h30, danh tính các nạn nhân trong vụ sập biệt thự được xác định gồm: 1. Nguyễn Văn Nức (SN 1971, trú Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên); 2. Tào Thị Hiện (SN 1965, trú Thanh Oai, Hà Nội) - cả 2 đều bị thương tích ở chân; 3. Vũ Thị Thúy Hằng (SN 1978, trú tại 107 Trần Hưng Đạo) bị chấn thương sọ não; 4. Trần Thị Tiêu (SN 1951, chưa rõ hộ khẩu thường trú) bị tường đổ vào người; 5. Lê Thị Hường, là người bán rau tại khu vực tầng 1 tòa biệt thự bị sập, chưa rõ hộ khẩu thường trú; đã tử vong sau khi nhập viện; 6. Trần Thị Nga (SN1969, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng); 7. Nguyễn Thị Huyền (SN 1988); 8. Trần Thị Nga (khoảng 60 tuổi, Khu tập thể 107 Trần Hưng Đạo)

Theo văn bản báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, ngôi nhà 107 phố Trần Hưng Đạo là nơi làm việc của Tổng cục Đường sắt Việt Nam. Tòa nhà được xây từ thời Pháp, có 3 khối; trong đó phần bị sập là khối 2, là hội trường được xây hình mái vòm, độ cao tương đương 3 tầng, diện tích khoảng 300m2. Hai bên hội trường có hành lang lửng được bố trí là nơi làm việc của cán bộ, nhân viên.

Bước đầu xác định, sau vụ sập, khối 1 và khối 3 của tòa nhà chỉ chịu tác động vỡ một số cửa kính.

Giáp 2 bên của tòa biệt thự cổ là lối đi liền kề với các hộ dân sinh sống, buôn bán. Khi xảy ra sự cố, ngôi nhà sập theo phương thẳng đứng, một phần gạch vỡ đổ tràn sang 2 bên lối đi, dẫn đến thương vong về người và hư hỏng tài sản.

15h20, các xe máy ủi, máy xúc tiến vào ngách bên phải của tòa biệt thự để tiến hành giải phóng đống đổ nát.

Thời điểm này, Bệnh viện Việt Đức cho PV Dân trí biết, nạn nhân thứ 5 vừa được chuyển đến đã tử vong.

 


Hình ảnh tòa biệt thự cổ đổ sập nhìn từ trên cao. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Hình ảnh tòa biệt thự cổ đổ sập nhìn từ trên cao. (Ảnh: Tiến Nguyên)

 


Hàng trăm người vây kín hiện trường, theo dõi lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Hàng trăm người vây kín hiện trường, theo dõi lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ. (Ảnh: Tiến Nguyên)

 


Lúc 15h02, thêm 2 máy xúc được điều đến hiện trường. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Lúc 15h02, thêm 2 máy xúc được điều đến hiện trường. (Ảnh: Tiến Nguyên)

  15h, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo các đơn vị chức năng, hiện trong đống đổ nát còn nhiều người đang bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ gồm công an, quân đội, thanh tra xây dựng và các lực lượng chức năng khác đang tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Tính đến15h chiều, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 1 nạn nhân, nâng số người bị thương lên 5 trường hợp. Hiện tài sản đã được đưa ra ngoài, trong đó có khoảng 20 xe máy bị hư hỏng hoàn toàn.

Được biết, đây là căn biệt thự được xây dựng từ thời Pháp và được chia nhỏ thành các phòng cho nhiều hộ dân.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng kiểm tra tại hiện trường vụ sập biệt thự cổ tại số 109 Trần Hưng Đạo.
Thứ trưởng Lê Quang Hùng kiểm tra tại hiện trường vụ sập biệt thự cổ tại số 109 Trần Hưng Đạo.

Tại hiện trường, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng yêu cầu các lực lượng cứu hộ tập trung huy động tối đa các nguồn lực, bốc dỡ toàn bộ các phương tiện, vật liệu đổ nát để đưa người bị thương ra ngoài. Hiện tại, các bệnh nhân bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Một số bệnh viện lân cận như Bạch Mai cũng sẽ sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, hướng giải quyết sắp tới là tiếp tục đào bới và đưa những người bị thương ra ngoài. Lực lượng cứu hộ sẽ khoanh vùng và hạn chế cấm đi lại trong tầm ảnh hưởng của biệt thự. Sau khi tháo dỡ phần đổ vỡ, cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành kiểm định lại các kết cấu còn lại của toà nhà.


Người nhà các nạn nhân bấn loạn tại bệnh viện. (Ảnh: Hồng Hải)

Người nhà các nạn nhân bấn loạn tại bệnh viện. (Ảnh: Hồng Hải)

 

14h56, thêm 3 xe cứu hỏa được điều động đến tăng viện.

 

Hà Nội: Sập biệt thự Pháp cổ, 2 người tử vong, 6 người bị thương - 13

Chị Hiền, một người bán hàng rong ngay sát căn biệt thự bị sập bàng hoàng kể lại, trưa nay khi chị đang bán hàng thì nghe tiếng động ầm ầm. Quá hãi hùng chị vội bỏ chạy ra đường, may mắn thoát nạn.

 


Chị Hiền chưa hết bàng hoàng sau khi thoát chết trong gang tấc.

Chị Hiền chưa hết bàng hoàng sau khi thoát chết trong gang tấc.

14h43, một xe cứu thương khẩn trương đi từ khu vực biệt thự sập ra ngoài. Hiện chưa xác định có thêm nạn nhân được tìm thấy hay không. Trong khi đó phía ngoài hiện trường, nhiều xe cứu thương khác vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu nạn nhân.

Cùng thời điểm này, xác nhận từ Bệnh viện Việt - Đức với PV Dân trí, có một nạn nhân nữ hơn 50 tuổi vừa được chuyển đến trong tình trạng hôn mê. Theo thông tin từ phía bệnh viện, viện đã tiếp nhận 5 nạn nhân trong vụ sập biệt thự. Riêng ca thứ 5 vừa tiếp nhận, các bác sĩ đánh giá là trường hợp nguy kịch; sau 10 phút nhập viện, các bác sĩ vẫn đang tiến hành ép tim cấp cứu.

 


Nạn nhân mới nhất vừa được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. (Ảnh: Hồng Hải)

Nạn nhân mới nhất vừa được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. (Ảnh: Hồng Hải)

 


Bệnh nhân thứ 5 được chuyển đến vẫn đang hôn mê, bị thương rất nặng. (Ảnh: Hồng Hải)

Bệnh nhân thứ 5 được chuyển đến vẫn đang hôn mê, bị thương rất nặng. (Ảnh: Hồng Hải)

 

Hà Nội: Sập biệt thự Pháp cổ, 2 người tử vong, 6 người bị thương - 17

 

Hà Nội: Sập biệt thự Pháp cổ, 2 người tử vong, 6 người bị thương - 18

 

 

14h36, một xe chở 1 trung đội lính công binh đến tăng viện cho lực lượng cứu hộ.

 


Một trung đội lính công binh được điều động đến chi viện.

Một trung đội lính công binh được điều động đến chi viện.

 


Xe máy xúc được điều đến hiện trường lúc 14h38.

Xe máy xúc được điều đến hiện trường lúc 14h38.

14h30, lực lượng công binh ròng dây lấy điện từ các hộ dân đối diện hiện trường để chạy các dụng cụ khoan phá, hỗ trợ cho việc tìm kiếm nạn nhân.


Lực lượng công binh vận chuyển gạch vữa ra ngoài.

Lực lượng công binh vận chuyển gạch vữa ra ngoài.

 

14h18, xe của Công ty môi trường tới vận chuyển gạch vữa đi.

 

Hà Nội: Sập biệt thự Pháp cổ, 2 người tử vong, 6 người bị thương - 22

 


Căn biệt thự cổ sập nát vụn (Ảnh: Công Định)

Căn biệt thự cổ sập "nát vụn" (Ảnh: Công Định)

 

14h08, phạm vi phong tỏa xung quanh hiện trường được mở rộng để phục vụ việc cứu hộ. Cảnh sát cơ động được điều động đến cùng nhiều lực lượng khác hỗ trợ việc phong tỏa và tìm kiếm cứu nạn. Các cửa hàng kinh doanh lân cận hiện trường được lệnh đóng cửa.

Chị Huyền nhà đối diện căn biệt thự, ở bên kia đường kể: "Lúc đó tôi nghe tiếng rầm 1 cái, khói bụi mù mịt. Một lúc sau thì công an có mặt...".

Hàng trăm người tập trung theo dõi việc cứu hộ

 

Hà Nội: Sập biệt thự Pháp cổ, 2 người tử vong, 6 người bị thương - 24

 


Toàn cảnh vụ sập biệt thự nhìn từ trên cao. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Toàn cảnh vụ sập biệt thự nhìn từ trên cao. (Ảnh: Tiến Nguyên)

 


Rất đông người dân tập trung quanh hiện trường, nín thở theo dõi công tác tìm kiếm, giải cứu nạn nhân. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Rất đông người dân tập trung quanh hiện trường, nín thở theo dõi công tác tìm kiếm, giải cứu nạn nhân. (Ảnh: Nguyễn Dương)

 

13h50, nhiều xe cứu thương, xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, sẵn sàng tìm kiếm cứu hộ và cấp cứu người gặp nạn. Lực lượng cứu hộ đang đưa các tài sản bị đè bẹp trong nhà ra phía vỉa hè đường Trần Hưng Đạo. Lực lượng công binh cũng đang tích cực vận chuyển gạch vữa ra vỉa hè.

 

Hà Nội: Sập biệt thự Pháp cổ, 2 người tử vong, 6 người bị thương - 27

 


Xe cứu thương, cứu hỏa được điều động đến hiện trường.

Xe cứu thương, cứu hỏa được điều động đến hiện trường.

 


Cảnh đổ nát tại hiện trường.

Cảnh đổ nát tại hiện trường.

 

Hà Nội: Sập biệt thự Pháp cổ, 2 người tử vong, 6 người bị thương - 30

13h40, Hàng trăm chiến sĩ công binh được huy động đến hiện trường. Các chiễn sĩ bắt tay ngay vào công việc tìm kiếm từ đống đổ nát.

13h45, Phóng viên Dân trí tại hiện trường cho biết, có 3 người bị thương từ vụ sập nhà, được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

 


Tòa nhà chỉ còn là đống đổ nát sau khi đổ sập

Tòa nhà chỉ còn là đống đổ nát sau khi đổ sập

 


Sẵn sàng cứu hộ nạn nhân.

Sẵn sàng cứu hộ nạn nhân.

 

13h30, Lực lượng cứu hộ cứu nạn với búa rìu bình oxy tiếp cận hiện trường. Nhiều khả năng có nạn nhân bị vùi dưới đống đổ nát.

 


Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để tổ chức cứu hộ

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để tổ chức cứu hộ

 

Hà Nội: Sập biệt thự Pháp cổ, 2 người tử vong, 6 người bị thương - 34

13h20, theo phóng viên Dân trí tại hiện trường, tòa nhà bị đổ sập hoàn toàn, chưa rõ thương vong. 6 xe cứu hỏa cùng một số xe cứu thương đã được điều đến khu vực tòa nhà bị sập.

Tiến Nguyên - Nguyễn Dương - Hồng Hải