1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Người đàn ông treo cổ trong nghĩa trang

(Dân trí) - Khi được phát hiện, nạn nhân đã chết, toàn thân tím tái và không có dấu hiệu của ngoại lực tác động. Trên người nạn nhân còn có 4 viên thuốc lắc.

Hà Nội: Người đàn ông treo cổ trong nghĩa trang - 1
Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân sáng nay.
 
Khoảng 9h sáng nay 20/9, tại nghĩa trang phường Láng Thượng (quận Đống Đa), người dân phát hiện một người đàn ông đã chết trong tư thế treo cổ.

Anh Tâm, người làm tại cơ sở bán vật liệu sát nghĩa trang, là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân. “Lúc sáng, tôi đi qua đó và hoảng hốt thấy người đàn ông treo lơ lửng, mặt quay vào phía tường của đền, sâu trong nghĩa trang” - anh Tâm kể lại.

Tại hiện trường, nạn nhân treo trên cành cây bưởi, chân trái hơi quỳ xuống đất, chân kia chạm vào một ngôi mộ. Dây dùng để treo cổ là loại dùng đóng các thùng hàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Láng Thượng đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân khoảng 30 tuổi, toàn thân tím tái và không có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Người đàn ông này không có giấy tờ tùy thân, chân đi đôi dép sandal, mặc quần dài... Trong người nạn nhân có 4 viên thuốc lắc, nhiều khả năng nạn nhân nghiện ma túy.

Hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên