Hà Nội: Ngồi chơi trên đường ray, nam thanh niên bị tàu hất văng

(Dân trí) - Nam thanh niên ngồi trên đường ray đúng lúc đoàn tàu chạy qua. Bị đoàn tàu hất văng, nam thanh niên bị văng xa hơn 10m.


Nam thanh niên bị tàu hất văng sang lề đường sắt.

Nam thanh niên bị tàu hất văng sang lề đường sắt.

Sự việc xảy ra khoảng 19h10 ngày 26/2 tại đoạn đường sắt dọc đường Lê Duẩn, đoạn trước cửa nhà số 350 Lê Duẩn, đối diện cổng Công viên Thống Nhất.

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên, đoàn tàu Thống Nhất lưu thông từ Ga Hà Nội về phía Nam, khi đi tới đoạn đối diện cổng Công viên Thống Nhất thì đột ngột dừng lại. Nguyên nhân ngay sau đó được làm rõ do tàu va chạm với một thanh niên đang ngồi chơi trên đường ray.

"Nhiều người hô hoán nhưng thanh niên trên có biểu hiện không bình thường, vẫn thản nhiên ngồi trên đường ray." - anh Hiệp, một nhân chứng, kể lại.

Sau cú va chạm, nam thanh niên đã bị tàu hất văng cách đầu tàu hơn 10m, nằm bất tỉnh bên vệ đường, tay dập nát.

Nguyên nhân vụ việc đang khẩn trương được làm rõ.

Tiến Nguyên