Hà Nội: Nắng nóng gay gắt, phố đi bộ vắng tanh như sáng mùng 1 Tết

(Dân trí) - Vốn rất nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần nhưng vào ngày 4/6, phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) vắng tanh không bóng người. Nguyên nhân do nắng nóng đỉnh điểm đang hoành hành tại khu vực phía Bắc.

Hà Nội: Nắng nóng gay gắt phố đi bộ vắng tanh như sáng mùng 1 Tết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực Hà Nội ngày 4/6 và 5/6 trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 9-20 giờ; nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 30-33 độ C.

Tuy nhiên, thực tế ngoài trời còn cao hơn mức này nhiều, gây nóng bỏng rát cho người đi đường, chính vì vậy, phố đi bộ quanh hồ Gươm vì thế vắng tanh so với những ngày cuối tuần bình thường. Người dân thay vì đổ xuống phố đi bộ vui chơi thì tìm chỗ tránh cái nắng bỏng rát.

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào trưa ngày 4/6, quanh khu vực Hồ Gươm rất vắng vẻ, đây là hình ảnh rất hiếm xuất hiện tại Hà Nội, đặc biệt từ khi phố đi bộ khai trương. Với những du khách hiếm hoi xuất hiện tại khu vực phố đi bộ đa phần đều tìm cách tránh nóng bên những gốc cây hoặc phải mang theo nước giải khát để chống lại cái nắng gay gắt đang lên tới đỉnh điểm…

Xuân Ngọc