Hà Nội: Nam thanh niên cầm dao làm loạn bệnh viện

(Dân trí) - Khoảng hơn 8h sáng nay (18/9), tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương,  một thanh niên có biểu hiện kích động, cầm dao đe dọa nhân viên y tế, đâm xây xát tay một bảo vệ của bệnh viện. Đến 11h10, lực lượng chức năng khống chế được đối tượng..

 


Dẫn giải đối tượng ra xe (Ảnh: Nguyễn Dương)

Dẫn giải đối tượng ra xe (Ảnh: Nguyễn Dương)

11h40, Lực lượng chức năng bắt đầu việc rút dần khỏi hiện trường. Mọi hoạt động của bệnh viện trở lại bình thường. Riêng phòng nhân viên mà đối tượng đột nhập vào để ra hành lang vẫn đang được bảo vệ.

11h16, đối tượng được đưa vào xe cứu thương đỗ sẵn tại sân bệnh viện. Chiếc xe lập tức rời khỏi bệnh viện.

11h10, công an đã khống chế được đối tượng và đang dẫn giải đối tượng từ tầng 4 xuống. Trong lúc khống chế, đối tượng bị ngã, mảnh kính cứa vào tay, nhưng vết thương không đáng ngại.

 


Nam thanh niên đứng lên lan can hành lang tầng 4 làm loạn (Ảnh: CTV)

Nam thanh niên đứng lên lan can hành lang tầng 4 làm loạn (Ảnh: CTV)

 

11h5, ngay sát hành lang đối tượng đứng có một góc hành lang nhỏ, một nhóm nhân viên y tế khoảng 10 người gọi thanh niên này hạ vũ khí.

 


Nhiều người dân, bệnh nhân tại bệnh viện theo dõi diễn tiến vụ việc (Ảnh: Nguyễn Dương)

Nhiều người dân, bệnh nhân tại bệnh viện theo dõi diễn tiến vụ việc (Ảnh: Nguyễn Dương)

 

11h03, nam thanh niên đã lấy được một mảnh kính từ cửa sổ và kề vào cổ mình. Cảnh sát đang tính đến phương án khống chế đối tượng, bệnh viện đang chuẩn bị các phương tiện cấp cứu.

10h45, nguồn tin từ Bệnh viện Nhiệt đới cho biết, nhân viên bảo vệ của Bệnh viện trong lúc thuyết phục đối tượng đã bị đối tượng tấn công, bị thương ở tay đã được sơ cứu. Vết thương không quá nguy hiểm.

9h40, bà T. Hiền, một bệnh nhân đang điều trị tại đây cho biết, bà nhìn thấy một thanh niên cầm dao khua khoắng, miệng liên tục lảm nhảm, la hét "cứu anh tôi với, anh tôi chết rồi".

 

Hà Nội: Nam thanh niên cầm dao làm loạn bệnh viện - 4

Lực lượng chức năng phong tỏa lối lên bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Dương)

Thông tin từ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết, thanh niên này là người nhà đi chăm một bệnh nhân HIV nằm tại Khoa Vi  rút kí sinh trùng. Không ai biết thanh niên này lọt vào Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp từ lúc nào, đi qua phòng nhân viên và ra phía sau phòng nhân viên.

Đến hơn 8h sáng nay, tình cờ một nữ nhân viên y tế đi ra hành lang phía sau phòng nhân viên, phát hiện nam thanh niên đang ngồi ở hành lang, nghĩ là đối tượng xấu lọt vào ăn trộm nên đã hô hoán mọi người gọi bảo vệ.

Khi bảo vệ lên đề nghị người thanh niên này ra khỏi khu vực phòng nhân viên thì nam thanh niên đột nhiên rút dao dọa đâm mọi người. Trong lúc khống chế đối tượng, một bảo vệ đã bị đâm xây xát ở tay.

 


Xe cứu hỏa được điều đến, đề phòng nam thanh niên có ý định nhảy lầu.

Xe cứu hỏa được điều đến, đề phòng nam thanh niên có ý định nhảy lầu.

 

Nhận thấy nam thanh niêm trong tình trạng kích động dữ dội, đội bảo vệ đã rút ra, khóa trái cửa căn phòng mà nam thanh niên đang cố thủ. Trong lúc này, đối tượng vẫn tiếp tục la hét, kích động, cầm dao quậy phá ngoài hành lang phía sau.

Ban lãnh đạo BV Bệnh nhiệt đới Trung ương đã báo công an phường, chỉ đạo các khoa phòng đóng chặt cửa phòng nhân viên, cửa phòng bệnh nhân, dặn dò thân nhân chăm sóc người bệnh ở trong phòng, chỉ để hành lang trống.

 


Dẫn giải đối tượng ra xe (Ảnh: Nguyễn Dương)

Dẫn giải đối tượng ra xe (Ảnh: Nguyễn Dương)

 

Hiện công an phường đang phong tỏa khu vực đối tượng cố thủ, thuyết phục đối tượng hạ hung khí và ra khỏi phòng; cố gắng trấn an không để đối tượng gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Đến khoảng 10h30 sáng nay, tuy đã hết la hét, quậy phá nhưng nam thanh niên này vẫn không chịu bỏ dao xuống và ra khỏi phòng.

Các khu vực khác của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện đã trở lại hoạt động bình thường.

 


Các khu vực khác của bệnh viện vẫn đang hoạt động bình thường (Ảnh: Nguyễn Nguyễn)

Các khu vực khác của bệnh viện vẫn đang hoạt động bình thường (Ảnh: Nguyễn Nguyễn)

 

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc.

Hồng Hải - Nguyễn Dương