Hà Nội: Kịp thời ngăn một thanh niên lao xe vào đoàn tàu

(Dân trí) - Khi đoàn tàu đang lao đến, nam thanh niên đi xe máy với biểu hiện không bình thương bất chấp nguy hiểm đòi lao xe qua. Tổ công tác Đội CSGT số 14 kịp thời phát hiện, ngăn được thanh niên trên không lao vào đoàn tàu.

Ngày 25/10, tin từ Đội CSGT số 14 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) cho hay, đơn vị này vừa nhận được thư cảm ơn của bác Đỗ Văn M. (SN 1965, quê Yên Khánh, Ninh Bình). Bác M. viết thư cảm ơn các chiến sĩ Đội CSGT đã giúp gia đình tìm được anh Đỗ Văn Đ. (SN 1990), con trai bác M..

Thanh niên Đ. được các chiến sĩ Đội CSGT số 14 đưa về chốt trực chăm sóc.
Thanh niên Đ. được các chiến sĩ Đội CSGT số 14 đưa về chốt trực chăm sóc.

Trước đó, khoảng 11h ngày 24/10, khi đoàn tàu SE5 từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh chuẩn bị đi qua nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, nhân viên đường sắt đang kéo rào chắn thì một thanh niên điều khiển xe máy BKS 35F8-07... bất chấp nguy hiểm cứ đòi đi xe qua.

Thấy biểu hiện bất thường của nam thanh niên, tổ công tác Đội CSGT số 14 đã lao ra chặn chiếc xe máy lại. Bị chặn lại, người điều khiển xe là anh Đ. có biểu hiện không bình thường, liên tục nhận mình là vĩ nhân có sứ mệnh giải cứu thế giới.

Tổ công tác đã chủ động đưa anh Đ. về chốt làm việc. Qua hỏi chuyện, tổ công tác đã lấy được số điện thoại của bác M., bố đẻ anh Đ. để làm rõ những thông tin.

Được biết, Đỗ Văn Đ. bị tai nạn giao thông đầu năm 2015, sau đó có biểu hiện không bình thường, hay bỏ nhà ra đi. Cách thời điểm xảy ra vụ việc 2 ngày, khi gia đình không để ý, Đ. đã lấy xe máy bỏ đi đâu không rõ. Gia đình tá hỏa chia nhau đi tìm. Bác M. đã lên tận Thái Nguyên, Vĩnh Phúc tìm con.

Sau khi liên hệ được với bác M., tổ công tác đã báo cáo đơn vị để bác M. đón con về.

Tiến Nguyên