Hà Nội: Dòng người đổ về quê nghỉ lễ 2/9, bến xe chật cứng, giao thông ùn tắc

(Dân trí) - Chiều nay (1/9), hàng vạn người dân đã đổ về các bến xe trên địa bàn Hà Nội để đón xe về quê cho kỳ nghỉ lễ 2/9. Giao thông trên một số tuyến đường đầu giờ chiều cùng ngày đã có thời điểm rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ.

Hành lang phía sau bến xe Mỹ Đình chật cứng người.
Hành lang phía sau bến xe Mỹ Đình chật cứng người.

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào chiều nay (1/9), tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), lượng người đổ về bến xe này ngày một đông, khu vực bãi xe sau của bến này rất tấp nập, các nhà xe hoạt động hết công suất.

Ông Nguyễn Quốc Uy – Giám đốc Bến xe Mỹ Đình - cho biết, tổng lượt khách qua bến xe này trong 2 ngày 1/9 và 2/9 ước khoảng 35.000 - 40.000 lượt người.

“Lượng khách qua bến dịp này chúng tôi dự đoán là không quá đông so với các kỳ nghỉ khác, do thời gian nghỉ ngắn, các phương tiện cá nhân cũng rất nhiều, nên bến thời điểm này cũng không quá áp lực. Ngoài ra, công tác an ninh cũng được chúng tôi rất quan tâm, người dân hoàn toàn yên tâm qua bến về quê an toàn về người và của” – ông Uy nói.

Cũng trong chiều cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Tất Thành – Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, lượng khách qua bến trong 2 ngày 1/9 và 2/9 ước khoảng 30.000 lượt người.

Bến xe Giáp Bát chật cứng người, hành khách chen nhau lên xe về quê nghỉ lễ. Video: Vũ Ninh.

Còn tại bến xe Gia Lâm, ông Nguyễn Đức Vui – Phó Giám đốc bến xe Gia Lâm thông tin, lượng khách qua bến dịp này không quá “căng thẳng”, ước khoảng 15-20.000 lượt khách (trong 2 ngày 1/9 và 2/9).

Đại diện các bến xe trên cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại không có doanh nghiệp vận tải nào xin tăng giá vé. Hành khách đi lại bằng phương tiện xe ô tô khách dịp này tại các bến xe được khuyến cáo nên vào quầy mua vé được hưởng đầy đủ các quyền lợi như: được ngồi đúng số ghế, được bảo hiểm, đúng giá vé…

Phòng chờ bến xe Mỹ Đình đã rất đông người.
Phòng chờ bến xe Mỹ Đình đã rất đông người.

Xếp hàng chờ mua vé.
Xếp hàng chờ mua vé.

Hà Nội: Dòng người đổ về quê nghỉ lễ 2/9, bến xe chật cứng, giao thông ùn tắc - 4

Hà Nội: Dòng người đổ về quê nghỉ lễ 2/9, bến xe chật cứng, giao thông ùn tắc - 5

Đồ đạc lỉnh kỉnh đón xe về quê.
Đồ đạc lỉnh kỉnh đón xe về quê.

Hà Nội: Dòng người đổ về quê nghỉ lễ 2/9, bến xe chật cứng, giao thông ùn tắc - 7

Các nhà xe hoạt động hết công suất.
Các nhà xe hoạt động hết công suất.

Lực lượng an ninh trước cửa bến xe Mỹ Đình rất vất vả điều tiết giao thông.
Lực lượng an ninh trước cửa bến xe Mỹ Đình rất vất vả điều tiết giao thông.

Hà Nội: Dòng người đổ về quê nghỉ lễ 2/9, bến xe chật cứng, giao thông ùn tắc - 10

Đường Phạm Hùng có thời điểm ùn tắc cục bộ.
Đường Phạm Hùng có thời điểm ùn tắc cục bộ.

Nhiều người chọn phương tiện xe máy để về quê.
Nhiều người chọn phương tiện xe máy để về quê.

Xe máy len lỏi giữa các hàng xe ô tô chật cứng đường.
Xe máy len lỏi giữa các hàng xe ô tô chật cứng đường.

Tại Ga Đà Nẵng từ trưa nay, lượng khách đã đông hơn ngày thường nhưng không có tình trạng chen lấn. Bên cạnh những người về quê nghỉ lễ còn có một lượng khách đi chơi xa.

Người dân ngồi chờ tàu ở Ga Đà Nẵng
Người dân ngồi chờ tàu ở Ga Đà Nẵng

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (quê Nghệ An, trú quận Thanh Khê) cho biết, lâu rồi cả nhà chưa về quê nên đợt nghỉ này gia đình quyết định về quê thăm ông bà và cũng để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả.

Không có tình trạng chen lấn xảy ra ở nhà ga
Không có tình trạng chen lấn xảy ra ở nhà ga

Trong khi đó, gia đình chị Đặng Phương Thảo (trú quận Liên Chiểu) lại quyết định làm một chuyến du lịch vào miền Tây vui chơi trong những ngày lễ này.

Tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng, sau buổi làm sáng nay, nhiều người cũng tay xách nách mang ra bến xe để bắt xe về quê. Tuy nhiên, lượng khách cũng chỉ rải rác chứ không tập trung đông.

Đà Nẵng dịp 2/9 này dự kiến cũng sẽ đón một lượng khá đông khách du lịch tới tham quan, tắm biển.
Đà Nẵng dịp 2/9 này dự kiến cũng sẽ đón một lượng khá đông khách du lịch tới tham quan, tắm biển.

Em Nguyễn Minh Huy (quê Quảng Bình, sinh viên trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) cho biết khi đang chờ xe: “Được nghỉ lễ ba ngày nên em quyết định về quê. Nhiều bạn bè trong xóm trọ cũng về, nếu ở lại thì buồn lắm”.

Khánh Hồng

Nguyễn Dương