1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Dân vùng ngập khốn khổ vì bị rác thải, xác động vật "vây hãm"

(Dân trí) - Gần nửa tháng trôi qua, người dân sinh sống tại thôn Cấn Thượng, Cấn Hạ (xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội) vẫn phải chịu cảnh sống chung với nước ngập ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng.

Hà Nội: Dân vùng ngập khốn khổ vì bị rác thải, xác động vật "vây hãm"


Nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, thôn Cấn Hạ nhiều ngày nay vẫn ngập sâu. Nước ngập lâu ngày, rác thải cũng ngập ngụa quanh khu dân cư.

Nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, thôn Cấn Hạ nhiều ngày nay vẫn ngập sâu. Nước ngập lâu ngày, rác thải cũng ngập ngụa quanh khu dân cư.


Người dân phải dùng xô tát nước và các tấm gỗ lớn chặn không cho rác trôi vào trong nhà.

Người dân phải dùng xô tát nước và các tấm gỗ lớn chặn không cho rác trôi vào trong nhà.


Một số nhà hảo tâm đã hỗ trợ mỗi gia đình tại thôn Cấn Hạ một thùng mỳ tôm và một bình nước sạch.

Một số nhà hảo tâm đã hỗ trợ mỗi gia đình tại thôn Cấn Hạ một thùng mỳ tôm và một bình nước sạch.


Gần nửa tháng nay, gia đình anh Ban (40 tuổi) phải sử dụng thuyền là phương tiện chính để di chuyển ra chợ và nhận hàng cứu trợ từ phía các nhà hảo tâm.

Gần nửa tháng nay, gia đình anh Ban (40 tuổi) phải sử dụng thuyền là phương tiện chính để di chuyển ra chợ và nhận hàng cứu trợ từ phía các nhà hảo tâm.


Đường làng tràn ngập rác thải, bèo trôi dạt sát cửa nhà dân.

Đường làng tràn ngập rác thải, bèo trôi dạt sát cửa nhà dân.


Chia sẻ với PV, Ông Nguyễn Văn Hái, Phó trưởng thôn Cấn Hạ, cho biết: “Tình trạng nước ngập diễn ra được 12 ngày. Ô nhiễm môi trường khá nặng, vì đây là vùng trũng nên tất cả các loại rác thải sinh hoạt, xác động vật chết trôi dạt vào làng, bốc mùi hôi thối”.

Chia sẻ với PV, Ông Nguyễn Văn Hái, Phó trưởng thôn Cấn Hạ, cho biết: “Tình trạng nước ngập diễn ra được 12 ngày. Ô nhiễm môi trường khá nặng, vì đây là vùng trũng nên tất cả các loại rác thải sinh hoạt, xác động vật chết trôi dạt vào làng, bốc mùi hôi thối”.


Xác động vật chết nổi lềnh phềnh trên đường làng.

Xác động vật chết nổi lềnh phềnh trên đường làng.


Khắp nơi ngập nước, gia súc, gia cầm phải lên mái nhà trú tạm.

Khắp nơi ngập nước, gia súc, gia cầm phải lên mái nhà trú tạm.


Ông Hái cũng cho biết thêm: “Dịch đau mắt đỏ bắt đầu bùng phát tại đây, chính ông cũng đang chớm đau mắt, có nhiều hộ dân đành phải tắm bằng nước bẩn”.

Ông Hái cũng cho biết thêm: “Dịch đau mắt đỏ bắt đầu bùng phát tại đây, chính ông cũng đang chớm đau mắt, có nhiều hộ dân đành phải tắm bằng nước bẩn”.


Các em học sinh cấp 1 mới được đi học trở lại sau hơn 10 ngày nghỉ vì ngập.

Các em học sinh cấp 1 mới được đi học trở lại sau hơn 10 ngày nghỉ vì ngập.


Tỉnh lộ 421B nối từ Đại lộ Thăng Long đi Xuân Mai lại ngập sâu, cơ quan chức năng phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại đây.

Tỉnh lộ 421B nối từ Đại lộ Thăng Long đi Xuân Mai lại ngập sâu, cơ quan chức năng phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại đây.

Quân Đỗ