Hà Nội: Cựu nhà báo bị xe tải chèn chết trong ngõ nhỏ

(Dân trí) - Đi tập thể dục về, ông Tu bị chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng lùi vào, chèn qua người, khiến ông tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra khoảng 16h ngày 11/8 tại khu vực ngõ 21 đường Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội.
 
Khu vực xảy ra tai nạn đường khá nhỏ.
Khu vực xảy ra tai nạn đường khá nhỏ.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe tải loại 1,25 tấn chở vật liệu xây dựng từ ngoài đường Phạm Ngọc Thạch lùi đuôi vào ngõ 21, cạnh khu tập thể B7 Kim Liên. Lúc này, trên đường có một người đàn ông đi tập thể dục về.

Do thiếu quan sát nên chiếc xe tải này đã chẹt thẳng lên người nạn nhân và khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chỉ đến khi người dân xung quanh dùng gạch đá ném lên xe, tài xế mới biết sự việc xảy ra và nhảy khỏi cabin, chạy thẳng đến công an phường gần đó trốn sự bức xúc của người dân.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an cũng đã có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Tu (SN 1930 tại xã Song Phượng, Đan Phượng, Hà Tây (cũ); hiện trú tại phòng 213, nhà B1 khu tập thể Kim Liên, Hà Nội). Ông Tu từng là nhà báo công tác tại Đài PTTH Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được công an quận Đống Đa tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên