1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày

(Dân trí) - Lợi dung buổi trưa ít người qua lại, tên cướp xông thẳng vào tiệm vàng, dùng dao chém chủ tiệm nhiều nhát rồi “khoắng” đồ bỏ chạy. Vụ cướp tiệm vàng táo tợn xảy ra hồi 14h chiều qua, 29/7, tại tiệm vàng Diệu Quỳnh (xóm 7, thôn Hoè, xã Xuân Phương, Từ Liêm).

Chị Trần Thị Tuyết, một người dân sống gần tiệm vàng bàng hoàng kể lại: “Đang ngủ trưa, đột nhiên tôi nghe tiếng kêu thất thanh bên ngoài. Chạy ra thì thấy một phụ nữ đang lê lết trên đường, mặt mũi và người đẫm máu, miệng hổn hển hô “cướp”. Tôi hô hoán mọi người và cùng đỡ chị ta dậy và chuyển ngay đi cấp cứu. Nhìn xung quanh thì bọn cướp đã chạy mất”.
 
Hà Nội: Cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày - 1
Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp táo tợn chiều qua.

Những người dân đưa chủ tiệm vàng đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức cho hay, nạn nhân bị thương ở vùng đầu, bị chém 2 nhát vào bả vai và phía sườn. Vết thương trên vai sâu và rộng đến 1cm, gây mất máu khá nặng.

Tại hiện trường vụ việc, theo quan sát của chúng tôi, tủ để vàng, bạc bị xáo trộn, chiếc xe máy được dựng cạnh lối vào cửa. Trên nền gạch từ trong cửa hàng ra cửa còn loang đầy những vết máu… Hiện trường đã được cơ quan công an phong toả để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin ban đầu cho hay, người bị tên cướp xuống tay là chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1981), chủ tiệm vàng. Chị Hằng cùng chồng là anh Trần Đăng Khoa (SN 1977) thuê cửa hàng này của bà Nguyễn Thị Kế (trong xóm 7) để kinh doanh vàng bạc được hơn 2 năm nay. Khi xảy ra vụ cướp chỉ có một mình chị Hằng trông cửa hàng.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ số tài sản bị cướp và khẩn trương truy bắt tên cướp táo tợn.

Tiến Nguyên