1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: CSGT giúp đỡ cụ già bị lạc khi đi chợ

(Dân trí) - Buổi sáng, cụ Chung đi chợ gần nhà nhưng do tuổi cao, trí óc kém minh mẫn, cụ đã đi lạc đường. Đúng lúc cụ mệt lả, các chiến sỹ Đội CSGT số 5 đã phát hiện, giúp cụ tìm người thân.

Ngày 27/6, tin từ Đội CSGT số 5 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) cho hay, đơn vị này vừa nhận được thư cảm ơn của anh Trần Văn Định (trú tại 264 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội). Trong thư, anh Định bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của các chiến sỹ Đội CSGT số 5 khi giúp đỡ mẹ anh tìm gia đình trong lúc đi lạc.

Cụ Chung vui mừng khi thấy con trai đến đón.
Cụ Chung vui mừng khi thấy con trai đến đón.

Trước đó, khoảng 9h ngày 26/6, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ, Trung uý Đặng Hoàng Tân và Trung úy Đặng Việt Cường (Đội CSGT số 5) phát hiện một cụ già loạng choạng đi qua đường. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của cụ, hai chiến sỹ đã chạy đến, đưa cụ qua đường.

Nhìn thấy trên tay cụ già có túi thịt, phán đoán cụ vừa đi chợ về, hai chiến sĩ CSGT hỏi địa chỉ nhà để đưa cụ về nhưng bà cụ không nhớ nổi địa chỉ và có biểu hiện lẫn trí. Tổ công tác đã đưa cụ vào nghỉ nơi thoáng mát để cụ trấn tĩnh nhưng hồi lâu sau, cụ bà vẫn không nhớ ra địa chỉ nhà.

Khoảng 30 phút sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã liên hệ được với một người cháu gái cụ và được biết cụ bà tên là Nguyễn Thị Chung (84 tuổi), đang ở cùng con trai ở 264 Ngọc Thuỵ, Long Biên, cách khu vực bị lạc hơn 2km.

Nhận tin báo, anh Trần Văn Định, con cụ Chung, đã có mặt tại chốt giao thông đón mẹ về. Anh Định cho biết, sáng cùng ngày, cụ Chung đi chợ gần nhà nhưng do tuổi già, lúc nhớ, lúc quên nên đã đi lạc. Trong lúc gia đình đang hoang mang thì anh nhận điện thoại của tổ công tác thông báo đang giúp đỡ cụ Chung.

Tiến Nguyên