1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Chủ xe múa lân đột tử giữa phố

(Dân trí) - Thấy chiếc xe tải cỡ nhỏ chở đồ múa lân dừng lại lâu ở giữa đường Trần Thái Tông, nhiều người dân tò mò ra xem thì hốt hoảng phát hiện người đàn ông trên xe đã chết ngay sau tay lái.

Vào khoảng 19h ngày 2/10, người dân trên đường Trần Thái Tông (hướng đi ngã tư Trần Thái Tông – Cầu Giấy) hốt hoảng phát hiện một người đàn ông lái xe tải cỡ nhỏ chở đồ múa lân nằm chết ngay trên xe.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc kể lại, vào thời điểm này, một xe tải cỡ nhỏ chở đồ múa lân đi qua khu vực này thì bất ngờ dừng lại ở giữa đường. Khi người dân ra xem thì nhận thấy người đàn ông lái xe đã chết ở ngay trên ghế lái. Người đàn ông khoảng trên 50 tuổi.


Người dân hốt hoảng khi phát hiện người đàn ông điều khiển xe chở đồ múa lân dừng giữa đường tử vong trên ghế lái.

Người dân hốt hoảng khi phát hiện người đàn ông điều khiển xe chở đồ múa lân dừng giữa đường tử vong trên ghế lái.


Mùa trung thu, chiếc xe múa lân được thường xuyên nhìn thấy chạy trên con phố

Mùa trung thu, chiếc xe múa lân được thường xuyên nhìn thấy chạy trên con phố

Những người chứng kiến sự việc còn cho biết, những ngày trung thu này, người đàn ông này thường xuyên chạy xe chở đồ múa lân đi qua đây.

Ông Nguyễn Văn Tú - cán bộ công an quận Cầu Giấy cho biết tại hiện trường: “Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã có mặt tại đây để bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông. Vụ việc xảy ra vào lúc 19h tối nay. Nạn nhân là nam giới khoảng hơn 50 tuổi, quê ở Hà Nội”.

Trao đổi với ông Long, người tự xưng là đồng nghiệp của người đàn ông tử vong trên xe cho biết: “Người chết trên xe kia là đồng nghiệp với tôi. Anh ấy tên là Vũ Quang Hùng, nhà ở Gia Lâm, làm nghề lái xe và đang trở Lân đi múa. Mấy tối nay anh ấy toàn chở Lân đi múa” Ông Long cho biết.

Sự việc xảy ra, người dân đi đường hiếu kỳ dừng đứng xem khiến giao thông qua đoạn đường Trần Thái tông bị ùn ứ cục bộ. Lực lượng CSGT và lực lượng công an Cầu Giấy đã có măt tại hiện trường để phân luồng giao thông.

Đến khoảng 20h15 nạn nhân đã được chuyển lên xe cấp cứu để đưa về bệnh viện 198.

Trần Thanh