Hà Nội: Chợ thịt “nổi” giữa làng lụt nước
(Dân trí) - Trời không mưa ngõ cũng ngập đầy nước. Ngày cũng như đêm, mặt đường bị khỏa lấp bởi làn nước đục ngầu, bốc mùi ô nhiễm...
Nguyên nhân gây cảnh ngập úng cục bộ tại một số ngõ của thôn Cao Xá hạ (xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) chính là do việc cải tạo hệ thống cống tiêu thoát nước của thôn gây ra. Nơi bị ngập thường xuyên là điểm trũng nhất của 3 thôn (Cao Hạ, Lưu Xá, Cao Trung) trong xã, cùng chung con mương thoát nước.
Nhưng một điều đáng sợ khác nảy sinh, khi mà vị trí ngập nặng nhất chính là nền chợ. Là một dạng chợ cóc, đặc biệt có đến hàng chục sạp thịt lợn tươi sống và các loại rau quả bày bán là là mặt nước. Các tiểu thương pha thịt ngay trên mặt nước bốc mùi rất nặng của các loại chất thải. Dưới là nước, trên là phản thịt, chỉ một người đi xe qua vô tình cũng làm cho thực phẩm phải lĩnh đủ thứ nước đen ô nhiễm này. Nên chăng chính quyền sở tại tạm rời chợ ra nơi khác để bảo đảm an toàn thực phẩm, lại không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bà con.
Suốt con ngõ dài gần 1km của thôn Cao Xá hạ bị ngập nặng nề từ nhiều tháng.
Những người buôn bán ở chợ bắt đầu tát nước để chuẩn bị lấy chỗ bán hàng.
Dưới trời nắng, mặt nước sủi bọt và bốt mùi nồng nặc.
Nước bẩn từ đường chính tràn vào các ngõ nhỏ, uy hiếp các hộ dân.
Tình trạng nước bẩn lấn đường chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân.
Công trình mương tiêu thoát nước mới chạy thẳng ra đồng vẫn chưa hoàn thành.
Một chợ cóc họp ngay tại khu vực trũng nhất, ô nhiễm nhất.
Các sạp thực phẩm bày lộ thiên trên mặt nước ô nhiễm.
Những xe chở lợn chạy trên lối ngập nước chuyển hàng đến các sạp.
Các loại thịt lợn tại chợ liệu có thoát được mặt nước đen?
Thịt lợn sau đó được "pha" ngay tại chỗ.
Một người bán hàng đang làm sạch các bộ phận nội tạng ở đầu ngõ bị ngập nước thường xuyên.
Người ta phải đắp bờ để ngăn nước tràn ngược vào chợ.
Nhưng nước vẫn cứ tràn.
Các loại thực phẩm được sơ chế trong môi trường rất mất vệ sinh.
Hữu Nghị