Hà Nội: Cháy chung cư, bà bầu cùng con nhỏ đi cấp cứu trong đêm

(Dân trí) - Gần 1 tiếng đồng hồ sau khi hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Hồ Gươm Plaza, lực lượng cứu hộ mới giải cứu được người phụ nữ mang bầu và đứa con 5 tuổi từ tầng 18 chung cư, đưa đi cấp cứu.

Khoảng 0h30 sáng nay, 14/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chung cư Hồ Gươm Plaza (số 110 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội).

4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sỹ được huy động đến hiện trường vụ cháy tầng 18 chung cư Hồ Gươm Plaza.
4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sỹ được huy động đến hiện trường vụ cháy tầng 18 chung cư Hồ Gươm Plaza.

Nhiều nhân chứng kể lại, vào khoảng thời gian trên, mọi người đang ngủ thì phát hiện khói khét lẹt xộc vào nhà. Xem xét xung quanh, các hộ dân thấy có khói bốc ra từ căn hộ nằm trên tầng 18A của chung cư.

“Một người phụ nữ đứng ở cửa sổ căn hộ số 1805 thất thanh kêu cứu, đọc số điện thoại của chồng để mọi người gọi nhưng không ai nghe được vì quá xa” - anh Phùng Anh Chiến, một nhân chứng, kể lại.

Xe thang được điều động nhưng cảnh sát phải trực tiếp tiếp cận vì căn hộ xảy cháy nằm ở tầng quá cao.
Xe thang được điều động nhưng cảnh sát phải trực tiếp tiếp cận vì căn hộ xảy cháy nằm ở tầng quá cao.

Lực lượng Cảnh sát PCCC sau đó có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa, giải cứu những người mắc kẹt. 4 xe chuyên dụng, xe thang được điều động cùng nhiều cán bộ chiến sỹ đến ứng cứu. Người dân từ các tầng cao được hướng dẫn di chuyển xuống phía dưới để tránh lửa có thể lan rộng.

Do căn hộ xảy cháy nằm ở tầng quá cao nên cảnh sát đã phải trực tiếp tiếp cận. Cảnh sát xác định, thời điểm xảy ra sự cố, trong nhà số 1805 có hai mẹ con, gồm một phụ nữ mang bầu và một cháu bé 5 tuổi.

Cảnh sát kiểm tra căn hộ xảy cháy.
Cảnh sát kiểm tra căn hộ xảy cháy.

Đến 1h20 sáng, lực lượng cứu hộ mới có thể đưa hai mẹ con trong căn hộ xuống dưới, đưa đi cấp cứu.

Một số người dân sống tại chung cư này phản ánh, khi căn hộ số 1805 phát hỏa, hệ thống chuông báo động của tòa nhà này không hoạt động, thang máy vẫn chạy bình thường.

“Mọi người hô hoán có cháy, tôi vội ôm con thoát xuống sân dưới theo thang máy.” - một nhân chứng sống tại tầng 12 kể lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên