Hà Nội: Cháu rể giết chú vợ sau chầu nhậu

(Dân trí) - Khi chị Ý và anh Quyết quay trở về, ông Chỉnh đã nằm bất động trên giường với nhiều vết chém, cắt ở vùng mặt và cổ. Hai tay Đỗ Văn Duy dính đầy máu. Tại hiện trường còn có 2 con dao cũng dính máu.

Công an quận Hoàng Mai cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Duy (SN 1988, quê Nam Định) để làm rõ hành vi giết người.

Thông tin ban đầu cho hay, trưa nay, 3/3, Duy gọi điện cho chú vợ mình là ông Nguyễn Thế Chỉnh (SN 1967, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) và anh Đỗ Văn Quyết (SN 1987, con rể ông Chỉnh) tới phòng trọ của vợ chồng Duy ở tổ 39, phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai) để uống rượu.

Đến khoảng 15h, anh Quyết rủ mọi người về nhà riêng chơi. Tuy nhiên, ông Chỉnh quá say nên mọi người để ông ở lại phòng trọ cùng với Duy. Trước khi đi, chị Nguyễn Thị Ý (SN 1988, vợ Duy) đã khóa cửa ra vào vì sợ hai người ngủ say, dễ mất trộm.

Khoảng 15 phút sau, anh Quyết nhận được một cuộc điện thoại của mẹ vợ nói “Duy bảo quay lại nhà đưa bố về ngay”. Khi chị Ý và anh Quyết về tới nơi, ông Chỉnh đã nằm bất động trên giường với nhiều vết chém, cắt ở vùng mặt và cổ. Trong phòng, Đỗ Văn Duy ngồi im với hai bàn tay dính đầy máu.

Ngay sau đó, công an đã có mặt giải quyết việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hai con dao cũng dính đầy máu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Tiến Nguyên