Hà Nội: Cầu vượt ở bệnh viện K "ra đời" sau bức “tâm thư” đã hoàn thành

(Dân trí) - Cây cầu vượt trước cổng bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Thanh Trì – Hà Nội) đã hoàn thành và đi vào sử dụng ngày hôm qua (22/7); giúp việc qua đường của bệnh nhân, người nhà cũng như người dân khu vực được an toàn hơn.

Nhiều người qua đường đã lựa chọn đi lên cây cầu vượt này

Nhiều người qua đường đã lựa chọn đi lên cây cầu vượt này

Cây cầu vượt trên có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, được Sở GTVT Hà Nội lắp đặt, thi công chỉ trong thời gian ngắn và đã hoàn thành, đi vào sử dụng trong ngày hôm qua (22/7).

Cây cầu vượt sau bức tâm thư đã được hoàn thành

Cây cầu vượt sau bức "tâm thư" đã được hoàn thành

Công nhân đang hoàn thiện những công việc cuối cùng

Công nhân đang hoàn thiện những công việc cuối cùng

Sàn cầu vượt được thiết kế 1 lớp chống trơn trượt

Sàn cầu vượt được thiết kế 1 lớp chống trơn trượt

Có mái vòm che nắng, mưa

Có mái vòm che nắng, mưa


Lan can thiết kế rất chắc chắn...

Lan can thiết kế rất chắc chắn...

Lan can được lắp đặt bằng chất liệu trong suốt, tạo thẩm mỹ cho cây cầu

Lan can được lắp đặt bằng chất liệu trong suốt, tạo thẩm mỹ cho cây cầu

Mỗi cầu thang lên xuống có 40 bậc bao gồm cả 1 chiếu nghỉ

Mỗi cầu thang lên xuống có 40 bậc bao gồm cả 1 chiếu nghỉ

Theo quan sát, cầu dài khoảng 20m, bắc qua đường 70 (Tân Triều, Thanh Trì – Hà Nội). Phía trên có mái vòm che nắng, mưa; bậc thang lên xuống tại mỗi đầu cầu có 40 bậc bao gồm cả 1 chiếu nghỉ, chia làm 2 nhịp; mặt mỗi bậc cầu thang đều được thiết kế chống trượt và có lan can chắc chắn.

Trao đổi với PV Dân trí trong chiều nay (23/7), nhiều người đi trên cây cầu vượt này đều chia sẻ có cảm giác an toàn hơn, qua đường không phải “nhìn trước, nhìn sau” để tránh xe cộ. Tuy nhiên, nhiều người lại phản ánh, bậc lên xuống của cầu khá dốc, việc “leo” lên cầu tốn nhiều sức và mệt nhọc, nhất là với những bệnh nhân sức khỏe yếu.

Mỗi cầu thang lên xuống có 40 bậc bao gồm cả 1 chiếu nghỉ

Bà Văn cho rằng, cầu thang lên xuống cầu vượt khá dốc sẽ gây khó khăn cho việc đi lại của bệnh nhân có sức khỏe yếu

Bà Dương Thị Văn (58 tuổi, ở Thái Nguyên) chia sẻ: “Tôi vào bệnh viện K để chữa bệnh, từ khi cây cầu này hoàn thành, tôi qua đường lúc nào cũng đi lên cầu. Cảm giác an toàn lắm, không phải nhìn trước, ngó sau để tránh xe cộ nữa. Nhưng bậc lên xuống của cầu khá dốc và cao, nên leo lên cũng mệt lắm, nhất là với những bệnh nhân sức khỏe yếu. Giá họ là xoai xoải nữa ra thì tốt, vì nhìn vẫn còn đất mà”.

Ông Long dẫn cháu lên thăm quan cây cầu vượt

Ông Long dẫn cháu lên thăm quan cây cầu vượt

Cùng quan điểm với bà Văn, ông Hán Duy Long (62 tuổi, ở Thanh Trì – Hà Nội) cho rằng, cầu thang lên xuống như vậy là dốc và cao quá, chưa thực sự phù hợp với những bệnh nhân có sức khỏe yếu.

Ghi nhận của phóng viên tại cây cầu này, có khá nhiều người khi qua đường đã đi lên cầu. Nhưng một số người có lẽ là “lười leo” nên vẫn bất chấp nguy hiểm để băng qua đường giữa dòng xe lao nhanh vun vút.

Nhiều người lười leo lên cầu vượt vẫn băng qua đường bất chấp nguy hiểm


Nhiều người lười leo lên cầu vượt vẫn băng qua đường bất chấp nguy hiểm

Nhiều người "lười leo" lên cầu vượt vẫn băng qua đường bất chấp nguy hiểm

Trước đó, vào cuối tháng 12/2014, một người dân ký tên Bình Nguyên đã gửi “tâm thư” tới Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng “xin” xây cầu vượt bộ hành để qua đường trước cổng bệnh viện K vì chứng kiến nhiều tai nạn xót xa tại đây. Bức thư phản ánh đoạn đường này đông đúc, xe cộ nườm nượp nhưng không có đèn giao thông, vạch kẻ đường, cầu vượt dành cho người đi bộ.

Sau khi đọc “tâm thư”, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu cán bộ của Bộ GTVT và lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội kiểm tra, giải quyết phản ánh của người dân. Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cũng giao Ban Quản lý dự án 1 của Sở lập dự án làm cầu vượt bộ hành tại khu vực này.

Nguyễn Dương


Hà Nội: Cầu vượt  ở bệnh viện K, ra đời sau bức “tâm thư” đã hoàn thành