Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở bến xe

(Dân trí) - Khoảng 5h30 sáng nay (5/5), một số người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh được đựng trong một túi nilon màu đen cạnh tường bao của Bến xe Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm – Hà Nội). Ngay sau đó, người dân đã báo cho chính quyền địa phương đến giải quyết sự việc theo thẩm quyền.


Công an phong tỏa hiện trường để xử lý vụ việc

Công an phong tỏa hiện trường để xử lý vụ việc

Người đàn ông hành nghề xe ôm phát hiện sự việc trên cho biết: “Sáng nay như mọi ngày tôi ra bến xe Mỹ Đình để bắt khách thì nhìn thấy một túi nilon màu đen để cạnh tường bao gần cổng ra cửa bến xe, ban đầu tôi cứ nghĩ là hành lý của khách nào đó để quên nên tiến lại gần mở ra xem thì bàng hoàng thấy một thi thể trẻ sơ sinh bên trong. Ngay sau đó, tôi đã thông báo cho công an phường”.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về sự việc trên, Công an phường Mỹ Đình 2 đã có mặt và tổ chức phong tỏa hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết sự việc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 xác nhận, khoảng 5h30 sáng nay, tại vỉa hè đường Phạm Hùng, gần cổng xuất bến của Bến xe Mỹ Đình, người dân đã phát hiện một túi nilon màu đen buộc túm. Người dân tò mò mở túi, phát hiện bên trong một thai nhi nữ, vẫn còn dây rốn, nặng khoảng 1,7kg, thai nhi đã chết.

Công an phường Mỹ Đình 2 đã tiếp nhận thông tin vụ việc và báo cáo công quận Nam Từ Liêm. Đội nghiệp vụ của công an xác định, cháu bé bị sinh non, đã chết.

Công an phường Mỹ Đình 2 đã báo cáo UBND phường Mỹ Đình 2, tổ chức chôn cất thai nhi trên tại nghĩa trang của phường.

Nguyễn Dương