1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

“Giúp” bạn, một học sinh vào tù

(Dân trí) - Do 2 người bạn học có xích mích liên quan đến một cô gái, Dư hứa sẽ đứng ra dàn xếp. Trong khi “giáp lá cà”, bị đánh phủ đầu, Dư rút dao đâm chết đối thủ.

Ngày 20/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dư (16 tuổi, ngụ P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TPHCM) 8 năm tù về tội: “Giết người”.

Đứng trước HĐXX, gương mặt non choẹt, thành khẩn của Dư khiến những người dự khán không dám tin rằng bị cáo đã tước đi mạng sống của một người chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ. Khán phòng chật kín người, trong đó có không ít là những học sinh còn mặc đồng phục học sinh, là bạn của cả bị cáo lẫn bị hại.

Theo cáo trạng của VKS, Nguyễn Văn Dư, Nguyễn Hoàng Nhật cùng học tại trường Trung học nghề Nam Sài Gòn (quận 8) và Nguyễn Phạm Ngọc Uyên là bạn bè quen biết với nhau từ trước.

Ngày 15/11/2010, Uyên bị bạn học cùng trường là Đặng Hoàng Tiến cự cãi và chửi thề. Bị xúc phạm, bực tức, Uyên đem sự việc này kể cho Nhật nghe. Sau đó, trong một lần Dư đến nhà rủ đi học, Nhật kể lại cho Dư biết. Nghe xong, Dư nói với Nhật là để Dư chủ động gặp nhóm của Tiến giảng hòa.
“Giúp” bạn, một học sinh vào tù - 1
Trong khi chờ HĐXX nghị án, bị cáo cúi rạp người để tránh ánh mắt ái ngại của nhiều người

Chiều 18/11/2010, Dư về nhà lấy con dao lưỡi lê giấu trong cặp rồi cùng người em họ Lê Nguyễn Trọng Quý và Nhật đi trên 2 xe gắn máy đến cổng trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, Q.3 đón Uyên. Sau đó, cả 4 đi tìm Tiến để nói chuyện. Khi đến trước nhà số 6E, đường Tú Xương (P.7, Q.3) thì nhóm của Dư gặp Tiến cùng bạn học khác đang đi trên một xe đạp.

Dư dừng xe lại trước đầu xe đạp của Tiến và hỏi: “Bữa hôm trước bạn ngoắc và chửi ai vậy?”. Tiến không trả lời mà dùng tay đấm vào mặt làm Dư ngã nhào xuống đường rồi khom người đạp, không cho Dư đứng dậy. Lúc này, Dư rút con dao trong cặp ra đâm một nhát trúng ngực của Tiến rồi bỏ chạy về nhà.

Được bạn học đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 nhưng Tiến đã chết ngay sau đó. Khi nghe con thuật lại đầu đuôi câu chuyện, ba của Dư đã đưa con đến công an đầu thú.

Nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên bị hại cũng có một phần lỗi khi đánh bị cáo trước. Phía gia đình bị cáo cũng đã nộp tiền đền bù tổn thất vật chất, tinh thần và được đại diện bị hại chấp nhận. Bị cáo sinh ra trong gia đình lao động nghèo, thiếu sự giáo dục, lúc gây án, bị cáo chưa đủ tuổi thành niên… nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dư mức án 8 năm tù về tội: “Giết người”.

Công Quang