Lào Cai:

Giết bố đẻ vì không được… chia tài sản

(Dân trí) - “Không được bố chia tài sản, Hà Văn Hùng đã bàn với vợ giết bố mình cho bõ tức”. Thông tin trên đã được ông Nông Văn Lẻng, Chủ tịch UBND xã Tả Phời, TP Lào Cai xác nhận vào chiều nay 26/4.

Vợ chồng kẻ bất hiếu mất nhân tính là Hà Văn Hùng (SN 1976) và vợ là Dương Thị Đá (SN 1977, cùng trú ở thôn Cuống, xã Tả Phời, TP Lào Cai) ngày 25/4 đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai bắt khẩn cấp về tội giết người.

Tại cơ quan điều tra Hùng và Đá khai nhận, vào khoảng 19h ngày 24/4, Hùng đến nhà anh vợ (tên là Tài) đón bố đẻ là ông Hà Văn Òi (SN 1950) bị say rượu về lều nương, cách nhà Hùng khoảng 40 mét.

Đưa bố về xong Hùng về nhà mình ngủ và đến đêm thì tỉnh dậy gọi vợ đi giết bố. Trên đường đi vợ chồng Hùng nhặt đá và gậy gỗ làm hung khí. Khi đến lều nương thấy ông Òi đang ngủ say, Hùng và vợ dùng đá, gậy đập liên tiếp vào mặt, đầu khiến nạn nhân thiệt mạng do vết thương quá nặng ở vùng đầu.

Theo ông Nông Văn Lẻng, nguyên nhân vợ chồng Hùng giết bố vì trước đó ông Òi quyết không cho vợ chồng Hùng ruộng vườn, tài sản vì sự đối xử bội bạc của vợ Hùng đối với ông khi còn ở chung nhà nên ông phải làm lều nương ra ở một mình.

Được biết ông Òi chỉ có duy nhất Hùng là con đẻ, trước đó năm 2006 một người con nuôi của ông Òi đã tự vẫn vì chuyện riêng.

Phạm Ngọc Triển