Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hầu hết các tỉnh miền Trung đều đón năm mới trong tiết trời se lạnh và mưa phùn.

Tại TP Đà Nẵng, do trời mưa và lạnh nên lượng du khách đi chơi ngoài phố không nhiều mà chủ yếu tập trung vui chơi giải trí ở các tụ điểm như khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Bambo Green, trung tâm thương mại Vĩnh Trung Plaza vừa khai trương trong tối 31/12…
 
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 1
Du khách đi bộ đón năm mới trong cái mưa phùn và se lạnh của TP Đà Nẵng. Ảnh: Công Bính
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 2
Cầu quay Sông Hàn lung linh soi bóng xuống mặt nước trong cơn mưa phùn. Ảnh: Công Bính
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 3
Đường phố Đà Nẵng vắng vẻ trong dịp giao thừa. Ảnh: Công Bính
 
Tại các nơi này, hầu hết là các gia đình tập trung vui chơi hay các nhóm bạn trẻ tự tổ chức cho riêng mình. Tại ký túc xá trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đêm cuối năm sôi động và nhộn nhịp hẳn lên bởi các bạn sinh viên tổ chức nhiều hoạt động đón giao thừa và năm mới. Ngay từ đầu buổi tối, các bạn sinh viên trường ĐH Bách khoa và các trường lân cận đã kéo nhau đổ về ký túc để cùng nhau đón giao thừa.
 
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 4
Các bạn sinh viên nữ trổ tài nấu ăn của mình. Ảnh: Khánh Hồng
 
Ký túc xá được trang trí rất đẹp với nhiều bóng đèn nhấp nháy, cây thông, cành đào…Các bạn sinh viên nơi đây đón khách đến ăn Tết ngay tại phòng của mình. Khách của các bạn sinh viên không ai khác cũng là những bạn sinh. Và các món để đãi khách là hạt dưa, hạt hướng dương, bánh kẹo…
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 5
Trò chơi có thưởng “Hạ gục tình yêu”. Ảnh: Khánh Hồng

Bên ngoài, chương trình văn nghệ đón giao thừa và năm mới với nhiều tiết mục sôi động thu hút đông đảo các bạn sinh viên đến xem. Ngoài ra, các câu lạc bộ, các nhóm, các khoa còn tổ chức nhiều hoạt động như: lễ hội ẩm thực, vui chơi có thưởng, bán quà lưu niệm…

Bạn Thương, sinh viên năm nhất, trường ĐH Bách khoa cho biết: “Đây là năm đầu tiên em đón tết như thế này. Em thấy rất là vui”.

Phố núi Pleiku dù là Tết Tây nhưng với người Việt Nam nói chung và người dân Gia Lai nói riêng, ngày lễ này đã trở thành một ngày không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt. Chính vì vậy, dù không tổ chức bắn pháo hoa rầm rộ như Tết truyền thống nhưng “đêm giao thừa” này cũng thu hút rất nhiều người dân Phố núi ra đường “trẩy” hội.
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 6
Người dân phố núi Plaiku đón năm mới cùng với… chú ngựa

Trong ánh sáng lấp lánh của đường phố chỉ giành riêng cho những ngày lễ, nhiều gia đình đã tập trung về Quảng trường trung tâm của TP Pleiku để chung vui đón Tết Dương lịch. Dù không có nhiều dịch vụ vui chơi như các thành phố lớn khác nhưng Phố núi Pleiku lại có cái se se lạnh của thời tiết miền Bắc, cái ấp áp của miền Nam với những cỗ xe ngựa như trong chuyện cổ tích và những con dốc được ví như thành phố Seoul của Hàn Quốc khiến không khí ngày lễ rất lãng mạn, bình an.

Chị Nguyễn Thị Mai, nhà trên đường Phan Đình Phùng đi chơi cùng gia đình cho biết: “Tuy đây chỉ là Tết Tây, không phải lễ nghĩa nhiều và sâu sắc như Tết ta, nhưng nó cũng khiến chúng tôi thấy háo hức như bước sang một năm làm việc mới. Năm nay Tết Dương lịch rơi vào ngày cuối tuần nên gia đình chúng tôi tha hồ sắp xếp thời gian để đi chơi, dù bận rộn công việc quanh năm, con cái cũng mệt mỏi vì học tập nên tối nay cũng là dịp để gia đình được xả áp lực, vui chơi để rũ bỏ mọi điều cũ đón những điều mới lạ của năm 2012”.

Thời tiết ở Nha Trang trước giờ chào đón năm mới khá đẹp, trời se lạnh, mưa lất phất, khắp phố phường rộn ràng không khí chào năm mới. Theo ước tính của Phòng Nghiệp vụ du lịch (Sở VHTT-DL), trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, Khánh Hòa sẽ đón khoảng hơn 29.000 du khách, trong đó có khoảng 8.800 khách nước ngoài. Các khách sạn như Novotel Nha Trang, Vinpeal Nha Trang, Sunrise Nha Trang… công suất phòng đạt 100%. Thông tin từ các khách sạn cho biết, lượng khách du lịch quốc tế đến nghỉ dưỡng và đón năm mới ở Nha Trang đông hơn mọi năm, trong đó đông nhất là khách Nga. Bên cạnh đó, khách nội địa đến Nha Trang cũng không kém.
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 7
Nha Trang lung linh chào đón năm mới

Các khách sạn lớn ở Nha Trang đều tổ chức tiệc và chương trình đón năm mới cho khách du lịch. Theo đó, đêm 31/12, khách sạn Sunrise Nha Trang tổ chức Gala Dinner để phục vụ khách du lịch và người dân địa phương. Ngoài giới thiệu du khách một thực đơn với khoảng 70 món ngon kết hợp hài hòa giữa ẩm thực các nước và hương vị hải sản Nha Trang, Sunrise Nha Trang còn mang đến một chương trình ca mua nhạc đặc biệt với màn trình diễn nhạc cụ dân tộc Raglai, các điệu múa dân gian Việt Nam cùng các tiết mục giải trí hiện đại đầy màu sắc như ảo thuật, nhảy Hiphop…

Đến với Gala Diner, khách còn tham gia chương trình xổ số may mắn và trải nghiệm những giây phút tuyệt vời khi cùng đếm ngược thời gian trước giao thừa, đắm mình với những âm thanh cực kỳ sống động trong phần biểu diễn của DJ kéo dài đến tận sáng hôm sau để chào đón năm mới. Cùng thời điểm, khách sạn Novotel sẽ tổ chức tiệc buffet tại nhà hàng Square và phòng tiệc Bellevue với các món: thịt nguội tẩm mật ong bỏ lò, thăn bò Argentina quay, tôm hùm nướng, thị nguội Pastrami, ức ngỗng xông khói, cá hồi xông khói… Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang cũng tổ chức da tiệc mừng năm mới 2012 với tiệc buffel gồm 40 món ăn đặc sắc, chương trình ca múa nhạc và thời trang các dân tộc Việt Nam…
 
Nhất là nhiều du khách đến Nha Trang rất háo hức với chương trình lễ hội đếm ngược (Countdown Party) chào đón năm mới 2012 do Heineken tổ chức tại quảng trường 2-4 Nha Trang, được kết nối với lễ hội ở TP. Hồ Chí Minh thông qua cầu truyền hình trực tiếp. Chương trình có sự tham gia của DJ quốc tế kiêm ca sĩ Liviu Hodor kết hợp cùng với ca sĩ xinh đẹp Mona đến từ Châu Âu . Dàn sao Việt với Hà Anh Tuấn, Hiền Thục, Thu Thủy, Minh Thư, X5… Ngoài ra, Heineken còn trình diễn màn bắn pháo hoa (tầm thấp) từ biến Nha Trang kéo dào 10 phút vào thời điểm đếm ngược những phút cuối cùng của năm cũ. Dưới đây là một số hình ảnh đón năm mới ở Nha Trang.
 
Tối 31/12, TP Huế vẫn còn mưa nhiều và lạnh. Tại nhiều khách sạn 4-5 sao năm nay có nhiều khách Tây ở lại đón giao thừa. Gia đình anh Patrice (quê ở Úc) vừa bay từ TP HCM ra Cố đô chơi hôm qua (30/12). Trong không gian âm nhạc rộn rã tại KS Indochine Palace, cả nhà quây quần bên bàn tiệc vui vẻ đón Giao thừa. Anh Patrice cho biết: “Tôi đã đi nhiều nơi và thích nhất đến Huế nghỉ lễ. Đây là lần đầu tiên tôi cùng vợ, cha mẹ và em trai quyết định chọn Huế đề trải nghiệm ngày đầu năm mới. Người Huế rất nồng ấm, thức ăn ngon và phong cảnh đẹp rất thích hợp cho kỳ nghỉ của đại gia đình chúng tôi”.
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 8
Gia đình anh Patrice vui đón giao thừa tại KS Indochine Palace (TP Huế). Ảnh: Đại Dương
 
Trong một tâm trạng khác, ông Matthias Wiesmann, TGĐ KS Indochine Palace dù tất bật với nhiều công việc cho nhiều chương trình Noel và năm mới tâm sự đã đi qua Thái Lan thăm vợ cùng 2 con tuần trước và đang tập trung toàn lực cùng nhân viên đón chào quý khách trong buổi tiệc cuối năm. “Tôi luôn động viên các bộ phận trong khách sạn làm tốt và sẽ có thưởng cho những cá nhân xuất sắc. Năm mới đến, tôi dù xa quê và gia đình nhưng vẫn cố gắng làm tốt nhiệm vụ. Đã hơn 3 năm làm việc tại Huế, tôi xem đây như mái nhà của mình và luôn hết sức vì ngành du lịch”.
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 9
Các cháu nhỏ người Tây rất háo hức trước thềm năm mới cùng bố mẹ. Ảnh: Đại Dương
 
Tại nhiều KS khác như Gerbera, Hương Giang, Mondial, Hoàng Đế... theo quan sát của chúng tôi, khoảng từ 2/3 đến 3/4 số ghế trong bàn tiệc cuối năm đã được lấp đầy bởi nhiều khách Tây và khách Việt. Thói quen đón năm mới hay những dịp lễ theo truyền thống Tây phương đã dần thấm vào người Huế tạo nên sự kích cầu du lịch đáng kể. Chính điều này đã làm cho các khách sạn có thêm 1 nguồn thu đáng kể trong công việc kinh doanh của mình.
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 10
Dạ hội đặc biệt tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh. Ảnh: Ngọc Thụ
Phong trào sinh hoạt thanh niên của tỉnh tối nay cũng được đón chào bằng một buổi dạ hội đặc biệt tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi với chủ đề “Dấu ấn sắc xanh - Năm thanh niên - Chào năm mới 2012”. Do tổ chức ngoài trời và bị mưa to nhưng cũng không cản lại dòng người đổ về ngày một đông. Ước tính có khoảng 5.000 bạn trẻ đội áo mưa, che dù và hòa mình vào những vũ điệu trẻ trung năm mới và hát vang “Happy New Year” vào đúng thời khắc chuyển giao qua ngày 1/1/2012. Các công trình tiêu biểu của năm thanh niên 2011 cũng đã được tuyên dương tại Lễ hội.
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 11
5000 bạn trẻ đã đội mưa để xem chương trình và cùng chung vui đón năm mới. Ảnh: Ngọc Thụ

Tại tỉnh Bình Định không khí Tết Dương lịch đã về khắp mọi nhà, dọc các đường phố như Chương Dương, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo…cờ đỏ sao vàng, băng rôn treo đỏ rực cả thành phố.

Hòa trong không khí đón chào năm mới 2012 Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao TP Quy Nhơn cũng đã tổ chức chương trình văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân tới xem.
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 12
Hàng ngàn người dân TP Quy Nhơn tập trung về sân khấu ngoài trời trước tượng đài Quang Trung đón tết

Năm nay, dịp Tết Dương lịch vào đúng ngày cuối tuần nên các gia đình có dịp đưa con cái đi chơi, dạo phố. Tại các khu vui chơi giải trí, quán café, khách sạn, nhà hàng khách đến tham quan vui chơi cũng rất đông.

Tại các khách sạn lớn như Sài Gòn Quy Nhơn, Hoàng Yến, Bình Dương…đã tổ chức bữa tiệc cuối năm cho du khách trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy năm nay lượng khách Tây tham quan, nghỉ ngơi và đón Tết ở TP Quy Nhơn rất ít.
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 13
Những tiết mục vặn nghệ đặc sắc đón chào năm mới. Ảnh Doãn Công.

Ghi nhận tại khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, chỉ khoảng hơn chục khách chủ yếu là từ nước Úc đến. Còn tại khách sạn Hải Âu đến thời điểm hiện tại chỉ khoảng 20 du khách nước ngoài về nghỉ tại khách sạn.

Tại Hội An, dù trời đêm giao thừa Tết dương lịch khá lạnh, người dân và du khách tại phố cổ Hội An vẫn đổ về hai bên bờ sông Hoài và các tuyến phố trung tâm cùng đón chào năm mới 2012.

Đêm nay, 31/12, cùng với người dân phố Hội và du khách đến từ các tỉnh thành trong nước, hàng trăm du khách nước ngoài chờ đón khoảnh khắc giao thừa tại đây đã có một đêm đáng nhớ với chương trình ca nhạc tạp kỹ mừng Tết dương lịch tại khu bãi bồi Đồng Hiệp.

Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 14
Nhiều tiết mục văn nghệ thết đãi người dân và du khách đón giao thừa tại Hội An - ảnh Khánh Hiền
 
Đặc biệt, là một đêm đáng nhớ với bà Wirwe Grau Whahhe, du khách đến từ Đức, vị khách thứ 1,2 triệu đặt chân đến tham quan Quảng Nam trong năm 2012. Hơn 1,2 triệu cũng là tổng lượt khách du lịch đã đến với Quảng Nam - một điểm đến có hai di sản văn hóa thế giới (phố cổ Hội An và thánh  địa Mỹ Sơn) trong năm 2011 vừa qua.
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 15
Wirwe Grau Wahhe - vị khách thứ 1,2 triệu đến Quảng Nam trong năm 2011- ảnh Khánh Hiền
 
Đón nhận món quà lưu niệm đầy ý nghĩa bức tranh thêu phong cảnh Hội An đầy màu sắc, vị khách may mắn có số thứ tự lượt vé tham quan đúng con số 1.200.000 chia sẻ: “Lúc này đây, tôi cảm thấy mình quá may mắn và hạnh phúc. Tôi đã có một đem cuối năm khó quên. Cám ơn sự kiện thú vị này. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tôi thực sự ngỡ ngàng trước cảnh sắc tươi đẹp ở đất nước này. Người dân trong các khu phố cổ ở Hội An rất thân thiện. Và tôi chắc chắn sẽ quay trở lại Việt Nam sau này”.
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 16
Những du khách chung đoàn số thứ tự gần kề với người may mắn nhất cũng được nhận quà lưu niệm từ ngành du lịch tỉnh Quảng Nam - ảnh Khánh Hiền
 
Trên sân khấu bãi bồi Đồng Hiệp, các ban nhạc, nghệ sĩ thết đãi du khách một bữa tiệc âm nhạc với các bản Rock sôi động và các màn trình diễn điêu luyện ấn tượng của các DJ.
Giao thừa rộn ràng khắp miền Trung, Tây Nguyên - 17
Du khách đã cùng hát ca khúc Happy new year trong đêm tiệc tết dương lịch bên bờ sông Hoài-Hội An - ảnh Khánh Hiền

Cùng lúc, tại khu vực trung tâm diễn ra chương trình giao thừa Tết Dương lịch ở Hội An này, du khách có thể thưởng thức ẩm thực Á - Âu, có cả những món ăn đặc sản quen thuộc của địa phương (cao lầu, mì Quảng…) và cả những món thường thấy trong bữa tiệc cuối năm của các gia đình phương Tây.

Trong không khí hào hứng đó, mọi người đã cùng đếm ngược đến thời khắc 0h ngày 1 tháng 1 năm 2012, khi ca khúc “Happy new year” rộn ràng vang vang và cùng chúc nhau một năm mới hạnh phúc, tốt lành.

C.Bính-K.Hồng-K.Hiền-Đ.Duong-D.Công-T.Thư-T.Anh